Google News

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19

TPO - Một bác sĩ làm việc ở tuyến đầu chóng đại dịch COVID-19 đã quay lại đoạn video về “giây phút cuối cùng” của bệnh nhân thay cho lời cảnh báo đến người dân về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Bác sĩ Kenneth Remy, làm việc tại Hệ thống Y tế BJC – Đại học Washington ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri (Mỹ), gần đây đã đăng tải đoạn video góc nhìn về “giây phút cuối cùng” của bệnh nhân COVID-19 trên Twitter cá nhân.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 1Bác sĩ Kenneth Remy chia sẻ video cảnh báo về sự nguy hiểm của COVID-19.

“Đây là cảm giác khi bạn thở 40 lần trong một phút, có mức oxy giảm xuống dưới 80… Tôi hy vọng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bạn không giống như thế này. Bởi vì đây là những gì cuối cùng bạn sẽ thấy vào cuối cuộc đời mình nếu chúng ta không mang khẩu trang ở nơi công cộng”, bác sĩ 43 tuổi nói, đồng thời cho thấy ống soi thanh quản và ống nội khí quản trên tay.

Chia sẻ trên People hôm thứ Năm (26/11). Remy cho biết, đã quay video sau khi chứng kiến tỷ lệ tử vong khá cao ở những người mặc COVID-19 nặng trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo Remy, đoạn video nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc xã hội khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác để ngăn chặn lây lan đại dịch đang gây ám ảnh toàn cầu.

“Đó là cách duy nhất tôi biết để giữ cho mọi người được sống, khiến cho họ an toàn và không muốn mắc bệnh. Tôi thực sự không muốn tiếp tục gọi điện cho những người thân của bệnh nhân báo tin buồn”, Remy trải lòng.

Remy nói thêm, đã điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 và đặt nội khí quản cho ít nhất 100 người trong số đó. Ông cũng từng chứng kiến ít nhất 50 hoặc 60 ca bệnh tử vong.

“Tôi công nhận việc hạn chế chúng ta khỏi các hoạt động trong cuộc sống hiện tại là cực kỳ khó khăn và không thoải mái. Nhưng các bạn biết điều gì thực sự khó chịu không? Đó là không thể thở. Không thể rời phòng chăm sóc đặc biệt. Điều thực sự khó chịu là bị bệnh liệt giường, phải cần đến ai đó đặt một ống nhựa xuống cổ họng để giúp bạn hít thở và bạn có thể không sống được. Một khi bạn rơi vào tình huống phải vào phòng chăm sóc đặc biệt và đeo ống thở, tỷ lệ tử vong của bạn tăng lên”, ông cảnh báo.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 2Theo Remy, với nhiều bệnh nhân COVID-19, ống nội khí quản là thứ họ nhìn thấy cuối cùng trước khi chết.

Vị bác sĩ lo lắng sẽ thấy nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn sau Lễ Tạ ơn, bất chấp khuyến cáo trước đó của các quan chức y tế về việc đi du lịch không cần thiết hoặc tụ tập thành nhóm lớn trong kỳ nghỉ lễ.

Không chỉ lo lắng cho bệnh nhân, Remy còn quan ngại việc một tăng đột biến các ca bệnh sẽ khiến các nhân viên y tế kiệt sức, căng thẳng vì hiện tại ông và các đồng nghiệp đã rất mệt mỏi. “Đây không phải là sợ hãi. Đây là sự thật”, ông nhấn mạnh.

Không ai khác, chính Remy cũng lo sợ bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc, rồi mang về nhà vợ Allison và 4 con của họ: Caitlin, Emma, Richard và Kenny. “Sự thật là mỗi khi đặt nội khí quản hoặc thực hiện hô hấp nhân tạo cho một người bị COVID-19, tôi hơi lo lắng về việc mắc bệnh. Tôi không thể diễn tả đầy đủ cho các bạn biết về nỗi sợ hãi đó thực tế như thế nào đối với tôi và tất cả đồng nghiệp của tôi. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng cái suy nghĩ tôi có khả năng sẽ vô tình truyền bệnh cho những người mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này, khi đang làm điều mà tôi muốn làm từ lúc lên 5 tuổi, thật đáng sợ”, ông nói.

Đoạn video dài hơn 1 phút của bác sĩ Remy thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, với hơn 124.000 lượt xem tính đến thời điểm hiện tại. Đa số tỏ ra biết ơn, đồng cảm và cổ vũ Remy cũng như các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống COVID-19 giữ an toàn cho bản thân và đừng nản lòng trong bất kỳ tình huống nào. Số khác kêu gọi mọi người nên xem trọng lời cảnh báo bởi COVID-19 không phải trò đùa.

“Tôi ước mọi người sẽ chú ý. Tôi chỉ không hiểu tại sao việc đeo khẩu trang không bị bắt buộc ở mọi nơi. Một số thực sự coi nhẹ tầm quan trọng của việc phòng bệnh. Hy vọng từ bây giờ mọi người sẽ nâng cao ý thức hơn. Cảm ơn anh (Remy) đã làm việc chăm chỉ”.

“Cảm ơn về công việc của anh. Hãy mạnh mẽ lên trong khi chúng ta cùng nhau vượt qua cơn ác mộng này”.

Tuy nhiên, không ít người cho thấy thái độ thiếu thiện chí trước lời cảnh báo của bác sĩ Remy.

“Việc đeo khẩu trang không bắt buộc vì nó không cần thiết và hiệu quả”.

“Tôi thường đeo khẩu trang, nhưng tại sao anh làm như mọi người mắc COVID-19 đều cần đến máy thở vậy?”.

Tính đến ngày 26/11 (giờ địa phương), theo cơ sở dữ liệu của New York Times, Mỹ có hơn 12.851.200 trường hợp nhiễm COVID-19 và ít nhất 262.100 trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến virus SARS-CoV-2.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 3

Những bộ phim phải xem nếu muốn hiểu về cố huyền thoại bóng đá Maradona

Trong những năm qua, một số nhà làm phim tài liệu đã cố gắng tìm hiểu về cố huyền thoại bóng đá Diego Maradona, ghi lại cuộc đời ông ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 4

Ngỡ ngàng với những bức ảnh phong cảnh đẹp nhất năm 2020

Trong số 3.800 bức ảnh gửi về cuộc thi “Ảnh và Nhiếp ảnh gia phong cảnh quốc tế - International Landscape Photographer” ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm ấn tượng và siêu thực nhất.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 5

Rapper nhỏ tuổi nhất Rap Việt: 'Không phải ngẫu nhiên rap lại lọt Top 1 thịnh hành'

Ginger- Gừng (Lê Trọng Hoàng Long) sinh năm 2003 tại Hà Nội và là thí sinh nhỏ tuổi nhất Rap Việt. Ghi dấu ấn đặc biệt khi là một trong số ít những thí sinh nhận được 4 chọn từ dàn HLV, Gừng quyết định về với đội của Suboi. Tuy dừng chân khá sớm tại cuộc thi nhưng nam rapper 17 tuổi này đã khẳng định được tài năng cũng như niềm đam mê với rap của mình.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 6

'Gã du ca' Trần Tiến qua đôi mắt cô gái 9X

Màu cỏ úa là phim tài liệu về nhạc sỹ Trần Tiến và âm nhạc của ông ra mắt tối 23/11 tại TPHCM, sau 5 năm thực hiện. Đây là bộ phim đầu tiên về nhạc sĩ tài hoa sau gần nửa thế kỷ du ca của ông. Đây cũng là bộ phim đầu tay của một cô gái thế hệ 9X: Lan Nguyên.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 7

Thông tin mới vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa đem chuông bán đồng nát

Ông Võ Tuấn Khanh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tự ý mang chuông đồng của cơ quan đi bán trái quy định. Tuy nhiên, do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Cộng đồng mạng xôn xao về video ‘giây phút cuối cùng’ của bệnh nhân COVID-19 ảnh 8

Khánh thành Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao

Ngày 26/11, Ban Liên lạc truyền thống Tây Tiến đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở bản Sài Khao, xã Mường Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) cho chính quyền địa phương.