Đầu năm, Lý Hùng chia sẻ về tình duyên, gia đình

Lý Hùng (áo đỏ) đưa cha - NSND Lý Huỳnh - và mẹ thăm đồng nghiệp ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM dịp Tết Canh Tý. Ảnh: M.N.
Lý Hùng (áo đỏ) đưa cha - NSND Lý Huỳnh - và mẹ thăm đồng nghiệp ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM dịp Tết Canh Tý. Ảnh: M.N.
Ngày Tết, thấy đàn cháu hai bên nội ngoại vui vầy, Lý Hùng chạnh lòng vì ở tuổi ngoài 50 vẫn chưa lập gia đình.

- Kỳ nghỉ Tết Canh Tý của anh ra sao?

- Gia đình tôi quan niệm Tết phải sum vầy, đoàn viên. Từ trước Tết, tôi đã ngưng chạy show, dành trọn bảy ngày nghỉ bên cha mẹ và các anh em. Em tôi - diễn viên Lý Hương - sống ở Mỹ nhưng cũng về nước đoàn tụ với gia đình. Tôi thích nhất sáng mùng Một, anh trai đưa các cháu về nhà chúc Tết ông bà. Đại gia đình của tôi chúc Tết, lì xì cho nhau, sau đó đến viếng một số chùa ở Sài Gòn. Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi Đà Lạt, Vũng Tàu, tận hưởng không khí xuân.

- Cha mẹ nói sao khi thấy anh vẫn chưa lập gia đình?

- Có lẽ vì đã hỏi quá nhiều nên những Tết gần đây, họ không buồn nói nữa (cười). Thỉnh thoảng, cha mẹ giục tôi cưới vì sợ sau này tôi già cô đơn. Hơn ai hết, cha mẹ cũng đồng cảm với tôi rằng hôn nhân là duyên nợ. Nói thật, tôi vẫn luôn khát khao một mái ấm gia đình. Tết nhất, thấy các cháu hai bên nội ngoại vui vầy, tôi chạnh lòng lắm. Nhưng có lẽ số tôi lận đận, lại thêm tính tham công tiếc việc, tuổi cứ dần qua mà duyên chưa thấy tới.

Nhiều đồng nghiệp hỏi tôi có phải chưa lấy vợ là vì muốn trả hiếu cho cha mẹ. Tôi không nghĩ vậy. Thật ra, nếu lập gia đình, tôi vẫn đủ khả năng, thời gian lo cho người thân vẹn toàn. 40 năm qua, cha tôi bị tiểu đường nặng. Bác sĩ từng lo cha tôi khó sống lâu. Đến nay, may mắn là sức khỏe ông vẫn bình ổn, trí óc minh mẫn, có lẽ một phần nhờ niềm vui sum vầy bên con cháu. Trong sáu anh em, tôi là người hiểu cha mẹ nhất. Tối cuối tuần, tôi thường ít đi hát, lái xe chở hai người ra khu trung tâm dạo phố, ngắm cảnh. Mấy chục năm qua, cứ sáu, bảy giờ tối, cha mẹ tôi lên xe dạo quanh Sài Gòn cùng tài xế riêng, hoặc thỉnh thoảng con cái luân phiên chở.

Điều khiến tôi vừa buồn cười vừa thương là dù tôi đã lớn, lúc nào hai ông bà cũng xem là đứa con nhỏ. Tôi thường đi hát khuya, nhưng cha mẹ luôn gọi điện hối thúc, hỏi khi nào về. Tôi về nhà an toàn, họ mới thở phào và yên tâm đi ngủ. Những hôm tôi đi diễn xa, cha luôn nhắn hỏi, rồi đòi chống gậy ra sân bay để đón con. Sự ràng buộc yêu thương đó khiến tôi không nỡ dọn ra ngoài sống, dù điều kiện kinh tế đủ đầy.

- So với thời trẻ, quan niệm về tình yêu của anh thay đổi ra sao?

- Thưở thanh niên, tôi yêu bồng bột, sốc nổi, thậm chí thích sân si và thể hiện với người mình thương. Chúng tôi gặp và yêu như tiếng sét ái tình. Giờ, tôi không vội vàng, luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ đối tượng. Tôi mong một người chia sẻ với mình đam mê công việc, hiểu biết về đối nhân xử thế và giữ gìn gia đạo. Tôi không nề hà chuyện tuổi tác.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ. Thập niên 1960, khi mới yêu, họ thường chạy xe máy ra bến Bạch Đằng, uống cà phê, ngắm sông. Đến nay, thói quen ấy vẫn không đổi. Mỗi ngày, cha tôi đều nhờ con dìu ra vườn, hái hoa tặng vợ. Ban đêm, dạo phố, ông luôn nắm, hôn tay bà. Mỗi lần xem tivi, thấy các đôi nhảy tango, rumba..., ông đều nhắc lại kỷ niệm thời hẹn hò.

Đầu năm, Lý Hùng chia sẻ về tình duyên, gia đình ảnh 1 Lý Hùng tham gia chương trình "Vang bóng một thời" cuối năm 2019. Ảnh: THVL

- Ở tuổi trung niên, anh ý thức về chuyện dáng vóc ra sao?

- Tôi mê thể thao từ nhỏ. Đến nay, mỗi ngày dù bận cỡ nào, tôi phải dành khoảng hai giờ để tập gym, chạy bộ, bơi lội... Khác với thuở trai trẻ, tôi không còn chú trọng nhiều đến phom dáng, mà hướng đến sức khỏe bên trong. Nhiều đồng nghiệp hỏi: "Sao dạo này anh Hùng mập vậy?". Thật ra, tôi duy trì ở mức cân 70 - 72 kg để người luôn cảm thấy sảng khoái. Nói gì thì nói, tôi không thể giữ mãi một dáng vóc hào hoa, lịch lãm như 30 năm trước được.

- Vì sao nhiều năm nay, anh không đóng phim điện ảnh nào?

- Nhiều lời mời tôi trở lại màn ảnh rộng, thậm chí kịch bản đã gửi tới nhà, song tôi còn ngần ngại. Qua Tết, một đạo diễn đề nghị tôi tham gia một phim điện ảnh, tôi bỏ ngỏ khả năng tái xuất. Tôi tiết chế hơn với những lời mời đóng phim vì không muốn diễn một vai cameo (khách mời) thoáng qua, hay chỉ để chọc cười khán giả. Tôi thèm được đóng những nhân vật đậm chất nghĩa khí, giàu nhân văn như Phạm Công - Cúc Hoa, Người không mang họ, Tây Sơn hào kiệt... Hiện công việc chính của tôi là đi hát, làm MC, thỉnh thoảng quay game show...

Lý Hùng sinh năm 1969. Năm 12 tuổi, anh có vai chính đầu tiên với phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, anh đóng vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa và trở thành ngôi sao. Cuối những năm 1990, khi phim thị trường thoái trào, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. Năm 2005, anh quay lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong phim Dollars trắng. Bên cạnh diễn xuất, anh từng ra mắt một số album nhạc...

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG