Diva Hồng Nhung: Các con vượt qua sang chấn tâm lý sau ồn ào ly hôn của bố mẹ

Khi ly hôn, Hồng Nhung không cho hai con biết về người yêu mới của bố nhưng các bé giấu mẹ lên mạng đọc tin, vào trường kể với bạn.
Chiều 18/11, sau khi dự một sự kiện ở Hà Nội, Hồng Nhung dành thời gian chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân ở tuổi 49. 

- Ngoài những lúc đi diễn, cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Tôi quan tâm đến hai điều - chăm sóc con cái và cải thiện sức khỏe. Sau mỗi đợt chạy show dày đặc, tôi luôn dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Những lúc không đi diễn, tôi tự đưa đón con đi học. Ba mẹ con cũng đi du lịch nhiều nơi hơn để các cháu có thêm trải nghiệm. Tôi kết hợp tập yoga, thiền và một số môn thể thao. Sinh nhật năm nay, Tôm và Tép được chú Johan - chồng ca sĩ Đoan Trang - tặng một khóa học tennis. Các con tập với chú mỗi tuần một buổi, thế là mẹ cũng học cùng luôn.

Gần hai năm sau chia tay chồng cũ, tôi thấy việc làm mẹ đơn thân không quá kinh khủng, thậm chí tự tìm thấy nhiều niềm vui trong sự tự do. Có thể tôi ly hôn khi đã chững tuổi nên không còn lúng túng trước mọi chuyện. Ngày trước, tôi có làm một số đoạn phim ngắn trên Youtube, chia sẻ cách tôi chăm con, cắm hoa, hát để quên đi nỗi buồn. Tôi thực hiện những điều này vì muốn truyền cảm hứng cho các bà mẹ đơn thân trẻ tuổi, giúp họ hiểu rằng việc ly hôn chồng hay chia tay bạn trai không phải dấu chấm hết. Tuy nhiên, tôi đang dừng việc làm các video dạng này bởi muốn có êkíp chuyên nghiệp, ra sản phẩm chỉn chu để hiệu ứng lan tỏa tốt hơn. 
 Hồng Nhung chia sẻ về thú vui sau ly hôn. Video: HN.
- Chị gặp khó khăn gì khi nuôi dạy hai con song sinh? - Giống như mọi đứa trẻ bảy tuổi khác, con tôi rất lười học, ham chơi. Mà thế giới xung quanh có quá nhiều thứ để con khám phá. Nhiều lúc, tôi cũng phải hò hét, đánh vật với hai cháu lúc làm bài tập. Sau nhiều năm giữ con cách ly với đồ công nghệ, hôm trước, tôi phải mua ipad mới để hai cháu làm bài tập qua ứng dụng. Tôi đặt chế độ chỉ được dùng nửa tiếng một ngày. Thế nhưng vài hôm sau, hai đứa đã phá được khóa. Tôi may mắn có bố mẹ ở gần hỗ trợ. Ông rất nghiêm khắc, rèn con vào khuôn phép. Tôm, Tép nói thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt, nói giọng Bắc giống mẹ. Khi có ai hỏi, các cháu đều trả lời: "Quê cháu ở Hà Nội, Việt Nam".  Dù đôi lúc bướng bỉnh, hai đứa nói chung ngoan ngoãn, yêu thiên nhiên, động vật, có trách nhiệm. Ở nhà, Tôm trồng rau còn Tép trồng hoa hồng. Bọn trẻ cũng tự chăm sóc hai chú chó cưng của mình. Thậm chí, khi đi dạo với cún, các con sẽ mang theo ba lô chứa găng tay, dụng cụ vệ sinh để dọn dẹp nếu cún tè bậy ra đường. Tôi cố gắng duy trì cho con cuộc sống nề nếp nhưng giàu cảm xúc. Mỗi sáng, khi thức dậy, ba mẹ con cùng chơi piano. Tôi muốn con thư giãn để tiếp thu những thứ được học trong ngày tốt hơn. Lịch học ngoại khóa của con cũng dày đặc. Hai bé cùng học piano, riêng Tôm học thêm kèn saxophone với thầy Trần Mạnh Tuấn. 
Diva Hồng Nhung: Các con vượt qua sang chấn tâm lý sau ồn ào ly hôn của bố mẹ ảnh 1 Hai bé Tôm (phải) và Tép ở tuổi lên bảy. Ảnh: HN.
- Chị từng cho biết các con gặp sang chấn tâm lý khi bố mẹ ly hôn. Đến nay, tinh thần của hai cháu thế nào? - Con tôi thiệt thòi vì có mẹ là người nổi tiếng. Thời điểm bố mẹ chia tay, các cháu đã biết lên mạng đọc thông tin. Chúng biết mọi chuyện nhưng giấu mẹ, tự chia sẻ với nhau hoặc kể cho bạn bè ở trường. Mỗi đứa lúc ấy cũng có những biểu hiện khác lạ. Tôi đã tìm đến ba chuyên gia tâm lý, một bác sĩ người Anh, một người Việt và một cô giáo phụ trách vấn đề này ở trường. Họ tư vấn cho tôi cách tìm hiểu tâm tư của con, chia sẻ với trẻ trong mỗi trường hợp cụ thể. Một số chuyện được phép nói thẳng với con, một số chuyện khác thì bỏ qua, có vấn đề thì lại được truyền tải ý nhị theo lối ngụ ngôn.  Sau hai năm điều trị, theo dõi sát sao, tôi thấy giờ các con vui vẻ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Đó là kết quả của quá trình cố gắng trong nhiều ngày của tôi. Với tôi, nuôi dạy con cần cả tình cảm và nền tảng khoa học. Ngược lại, các con cũng chính là bác sĩ tâm lý của tôi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của hai đứa, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sống. Suy nghĩ "các con đang cần mình" thôi thúc tôi đứng dậy, cố gắng nhiều hơn nữa. Có thể nói, con là sự cứu cánh vô biên, giúp tôi duy trì nguồn năng lượng tích cực. 
Diva Hồng Nhung: Các con vượt qua sang chấn tâm lý sau ồn ào ly hôn của bố mẹ ảnh 2 Ca sĩ Hồng Nhung bên hai con. Ảnh: HN.
- Quan hệ giữa chị và chồng cũ giờ ra sao? - Chúng tôi không còn trò chuyện, liên lạc. Ai cũng có cuộc sống mới nên tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Những vấn đề liên quan đến học hành của Tôm và Tép, tôi tự quyết định hết và cũng tự tin ở lối giáo dục con của mình. Bố Tôm, Tép vẫn gọi điện hỏi han, trò chuyện với hai đứa trẻ nhưng ít gặp mặt. Anh đã có gia đình mới nên khá bận rộn.  - Chị nghĩ gì về chuyện đi bước nữa? - Tôi hiện không có ý niệm gì trong đầu về chuyện tìm tình yêu mới. Giờ tôi chỉ quan tâm đến sức khoẻ bản thân, việc chăm sóc các con. Thỉnh thoảng, tôi đi cùng một số người bạn, bị khán giả đồn thổi hẹn hò. Tôi không hề quan tâm vì đã quen với việc đời tư thường xuyên bị mổ xẻ. Thực ra chuyện tình cảm phụ thuộc nhiều vào duyên số nên tôi không muốn nói trước điều gì. Tôi là nghệ sĩ, thuộc típ người sống theo cảm xúc nên không đặt ra một hình mẫu lý tưởng nào cả. Nếu gặp đúng người, con tim tự khắc rung động. Từ khi ly hôn, tôi vẫn đeo nhẫn độc thân. Bạn tôi mới làm tặng một chiếc nhẫn mới - có biểu tượng hoa sen nằm trên lá. Nó mang nhiều ý nghĩa bởi hoa sen cũng giống như phụ nữ, mọc lên giữa bùn lầy nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết, được nâng niu. 
 Hồng Nhung hát 'Rồi có lúc' của Lã Văn Cường. Video: Youtube. 
- Chị có dự định gì trong công việc? - Tôi muốn thực hiện MV ca khúc Rồi có lúc của nhạc sĩ Lã Văn Cường. Bài hát nói về những cung bậc cảm xúc thăng trầm của một người phụ nữ, từ khi yêu say đắm, hạnh phúc cho đến lúc trải qua nhiều cay đắng nhưng vẫn tìm được niềm vui, sự bình yên. Ca khúc không mới nhưng có nhiều tầng ý nghĩa, phù hợp với tâm trạng của tôi. Ngoài ra, tôi sắp ra mắt CD hát nhạc thiếu nhi với dàn giao hưởng. Tôi cũng mong chờ show diễn Hãy cứ là tình nhân vào dịp Valentine năm sau. Trong đêm nhạc, ngoài hát, tôi muốn thể hiện khả năng diễn xuất cùng anh Xuân Bắc, Tự Long. 

Hồng Nhung chia sẻ thông tin ly hôn hồi tháng 6 năm ngoái sau tám năm kết hôn. Chồng cũ của chị là doanh nhân người Mỹ Kevin Gilmore, sinh năm 1973. Trước khi đến với Kevin, Hồng Nhung từng đổ vỡ hôn nhân một lần.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG