Giải mã cô gái ‘thiếu liêm sỉ’ nhất ‘Hoa hồng trên ngực trái’

TPO - Đến những tập phim gần đây thì có lẽ người bị ghét nhất trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” không còn là Trà “tiểu tam” nữa mà chính là vợ cũ của Bảo, một cô gái trơ trẽn, gần như bất cứ khi nào xuất hiện cũng khiến khán giả ức chế. Diễn viên Lương Giang đã trải lòng về vai diễn “oái oăm” này.

Choáng vì bị “ném đá” không thương tiếc

Với mẫu nhân vật bị ghét trong Hoa hồng trên ngực trái, Lương Giang đã nhận được những phản hồi như thế nào ngoài đời?

Nhiều người bạn tôi khá sốc khi thấy tôi vào vai Ngân, đặc biệt là những cảnh Ngân lao vào ôm hôn Bảo (Hồng Đăng). Mọi người bức xúc vì cái cách cô Ngân níu kéo tình cũ trơ trẽn, dai như đỉa. Có những khán giả thì quay lại ghét lây sang tôi, họ đặt câu hỏi: “Liệu cô Lương Giang ngoài đời có thế không?”. 

Giải mã cô gái ‘thiếu liêm sỉ’ nhất ‘Hoa hồng trên ngực trái’ ảnh 1 Lương Giang vào vai Ngân (vợ cũ của Bảo) trong Hoa hồng bên ngực trái.

Từng được yêu mến qua những vai diễn hiền lành, tử tế hoặc vai hài qua các phim như: 13 nữ tử tù, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, Cầu vồng tình yêu, Khát vọng Thăng Long, Gia đình thủy tinh, Bó tay chấm com, Cư dân thông thái... Lương Giang dường như “lột xác” hoàn toàn qua vai diễn lần này. Điều đó có gây khó khăn cho chị?

Sau 5 năm không diễn xuất, đặc biệt lại vào một vai phản diện, khác hoàn toàn với những nhân vật trước đây tôi đóng nên đôi lúc tôi cảm thấy bối rối. Tôi hiểu Ngân là vai phản diện nên càng phải chuẩn bị kĩ càng. Đoàn làm phim lo phục trang, trang điểm, tạo hình cho nhân vật rất cẩn thận và ngay khi xuất hiện Ngân đã khiến người khác ghét. Tôi cảm thấy kì kì, vì tóc tai thì vuốt keo cứng đờ, mặt thì lạnh lùng, câng câng, thái độ thì trơ trẽn rất khó chịu. Khán giả có nhiều bình luận tiêu cực lắm, tôi đã khá choáng. Tôi không thể hình dung là nhân vật của mình lại bị ném đá đến mức đó. 

Giang có gì bênh vực cho nhân vật của mình không? Có điểm nào chung trong tính cách của nhân vật với Lương Giang ngoài đời?

Bản thân tôi không thể bênh gì cho Ngân được, ngay cả tạo hình cũng không thể có cảm tình được. Cái cách cô ấy quay lại tìm người cũ, đáng lẽ phải tốt hơn, phải tự trọng, tiếp cận theo cách vui vẻ làm bạn đã sau đó mới nối lại. Đằng này, Ngân quá tự tin vào bản thân đến mức trơ trẽn, giả vờ khóc lóc, ủy mị, tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại rất giả tạo. Tôi chưa bao giờ yêu kiểu vậy. Tôi không tìm thấy điểm nào đồng cảm với Ngân cả. Tôi luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực, để mình vui vẻ và mọi người vui vẻ. Ngân thì ngược lại, cô sống tiêu cực, lấy sự u ám, sướt mướt để lôi kéo tình cảm cũ. 

Về sau, Ngân còn có những câu thoại gây sốc cho người xem, là người đeo bám Bảo nhưng lại ra mặt lên giọng với Khuê. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với cái kết của nhân vật mình đóng.

Giải mã cô gái ‘thiếu liêm sỉ’ nhất ‘Hoa hồng trên ngực trái’ ảnh 2  "Tôi không ngờ nhân vật của mình lại bị ném đá đến mức đó".

Đóng phim là sở thích, hội hoạ là sự nghiệp

Sau 5 năm trở lại màn ảnh, những ấn tượng của Lương Giang khi tham gia phim Hoa hồng trên ngực trái?

Một thời gian dài tôi chỉ tập trung cho hội họa và chăm sóc gia đình nên những ngày quay đầu tiên, tôi cũng bỡ ngỡ. Hoa hồng trên ngực trái lại vừa quay vừa phát sóng, trong buổi đầu tiên ở phim trường, tôi chỉ mới có trên tay 5 tập kịch bản. Tôi thực sự không biết nhiều về Ngân, cứ tưởng vai của mình chỉ vài phân cảnh thôi. Về sau, tôi thấy nhân vật mình dày dặn hơn, nhiều đất diễn hơn.Tôi rất vui khi trở lại phim trường, được sống trong không khí đoàn làm phim, những đồng nghiệp, những người bạn. 

Đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng, chỉ với một vai phụ, Lương Giang có lấy làm buồn?

Không, tôi không bao giờ buồn vì điều đó. Tôi không quan trọng vai chính hay phụ. Mỗi vai diễn có vị trí, có câu chuyện của nó. Khi trở lại phim trường, được gặp các anh chị diễn viên, được sống trong không khí sản xuất một bộ phim, trải nghiệm nhân vật, tôi thấy rất hạnh phúc. 

Giải mã cô gái ‘thiếu liêm sỉ’ nhất ‘Hoa hồng trên ngực trái’ ảnh 3 Lương Giang trẻ trung, xinh đẹp ngoài đời.

Đang quá bận rộn với công việc họa sĩ, giảng viên tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, làm MC... Liệu điện ảnh có phải là cuộc dạo chơi của Lương Giang?

Mỗi thời điểm mỗi người lại có suy nghĩ, lựa chọn khác nhau. Khi còn trẻ tôi mong muốn khám phá nhiều lĩnh vực, thử sức ở các vai trò khác nhau, đóng nhiều phim, làm MC ở truyền hình Quân đội, rồi tôi đi học hội họa. Tôi khá ôm đồm, thích bay nhảy, đi đây đi đó, ai gọi làm gì là làm. Khi có gia đình, có con nhỏ, tôi phải ưu tiên cho việc quan trọng nhất. Tôi dừng bên truyền hình, chuyển sang giảng dạy và tập trung cho hội họa và chăm sóc con cái. Đóng phim là sở thích còn hội họa là sự nghiệp của tôi.  

Được biết, Lương Giang cũng đang phụ trách một lớp học hội họa cho trẻ em bị tự kỉ, bạn có thể chia sẻ điều này?

Tôi yêu hội họa và tôi mong muốn làm được một điều gì đó ý nghĩa liên quan đến hội họa. Đầu tiên, tôi mở lớp dạy vẽ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng sau đó tôi thu gọn lớp dành cho học viên tự kỉ. Hai năm qua, học viên ngày càng tăng lên, ban đầu tôi không dám nhận nhiều, bây giờ lớp duy trì 16 bạn. Dạy các bạn bị tự kỉ cũng gặp nhiều khó khăn, khả năng tập trung, chú ý yếu, các bạn có ngôn ngữ riêng và phải rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn.

Giải mã cô gái ‘thiếu liêm sỉ’ nhất ‘Hoa hồng trên ngực trái’ ảnh 4 Dù bận rộn nhiều việc nhưng Lương Giang luôn dành thời gian cho lớp dạy vẽ dành cho trẻ tự kỉ.

Điều gì làm Giang ứng thú và gắn bó với lớp học đặc biệt này?

Bản thân tôi thích trẻ con, khi làm mẹ, tôi càng hiểu cảm giác có con khỏe mạnh là sự may mắn rất lớn và tôi rất thông cảm với những gia đình có con bị tự kỉ. Tôi muốn tạo ra môi trường tốt cho các bạn đặc biệt đó. Các bạn rất trong sáng, dù lớn 17 tuổi vẫn suy nghĩ ngây ngô, đáng yêu. Tôi đã đứng lớp học này hai năm nay, dù bận mấy tôi cũng sắp xếp có mặt tại lớp. Tôi tin với sự kiên trì của mình và các phụ huynh về lâu dài lớp học sẽ có kết quả tốt.

Cảm ơn và chúc Lương Giang sẽ thành công hơn nữa!
MỚI - NÓNG