Giới siêu giàu hay các 'gái già' hút khán giả?

Một cảnh trong “Gái già lắm chiêu 3”
Một cảnh trong “Gái già lắm chiêu 3”
TP - “Gái già lắm chiêu 3” đạt 102 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Mặc dù con số 102 tỷ đồng đang bị nghi ngờ khai khống, song sức hút khán giả của bộ phim không thể không ghi nhận. Không ít người cho rằng, chính sự góp mặt của 2 “gái già”: NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân đã góp phần không nhỏ khiến phim lập kỷ lục phòng vé mới.

“Gái già lắm chiêu 3” là câu chuyện tiếp nối của “Gái già lắm chiêu 2”.  Cặp đôi “phi công trẻ lái máy bay bà già” Jack (Lê Xuân Tiền) - Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) quyết định về chung một nhà. Xung đột nổ ra. Đến Huế, MC của chương trình truyền hình chuyên khai thác đời tư ngôi sao Ms. Q mới phát hiện gia thế “không phải dạng vừa đâu” của chồng tương lai. Mẹ chồng tương lai Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh), vốn cũng là một ngôi sao của làng giải trí nhiều thị phi đã tạm biệt hào quang về ở ẩn trong biệt phủ Lê Gia ở Huế, kiên quyết phản đối cô dâu tương lai của con trai, không chỉ vì Ms.Q hơn Jack chục tuổi, mà chủ yếu vì bà không chấp nhận một cô con dâu hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Đây là một cách chối bỏ quá khứ của chính mình… Cuối cùng, nhờ có bà nội (NSND Hồng Vân) về “phe” và sự kiên quyết bảo vệ tình yêu đến cùng của “cặp đũa lệch”, Jack- Ms. Q đã hóa giải mâu thuẫn với người thân, tay trong tay hạnh phúc.

Giới siêu giàu hay các 'gái già' hút khán giả? ảnh 1 NSND Lê Khanh được ca ngợi sau 20 năm vắng bóng

Từ khi tung trailer, “Gái già lắm chiêu 3” đã bị la ó vì gợi nhắc “Crazy Rich Asians” (Con nhà siêu giàu châu Á) của đạo diễn Jon M.Chu. Trước làn sóng dư luận cho rằng “Gái già lắm chiêu 3” là “chị em sinh đôi” của “Crazy Rich Asians”, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã kịch liệt phản đối, rằng “chẳng có ai ngu ngốc mà đi đạo nhái một bộ phim đã là tượng đài và là niềm tự hào của cả châu Á”.

Nhưng những lùm xùm “đạo nhái” trước khi phim công chiếu phải chăng cũng là chất kích thích kéo khán giả tới rạp, để thẩm định lại nghi ngờ của họ? Một sức hút khác không thể phủ nhận, “Gái già lắm chiêu 3” qui tụ dàn diễn viên mãn nhãn. Có những khán giả xem “Gái già lắm chiêu 3” xong chỉ thốt lên một câu: Ninh Dương Lan Ngọc  quá đẹp! (Chỉ vì nàng quá đẹp nên phim hay/dở cũng miễn bàn!). Thêm “Gái già lắm chiêu 3” càng khẳng định, phim dán nhãn nọ, kia không ảnh hưởng tới thái độ của khán giả. Vẫn lắm cô, cậu dưới 16 tuổi mua vé xem “Gái già lắm chiêu 3”.

Chính những “thượng đế” xé rào này lại là những fan đích thực của phim. Họ đã xem “Gái già lắm chiêu 2” nên không thể không xem “Gái già lắm chiêu 3”, để biết chuyện tình của “máy bay bà già” đến đâu.  Khi phim kết thúc, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với khán giả trẻ, họ đều khen phim hay.

Khai thác đề tài giới thượng lưu, siêu giàu, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, đề tài “tiểu tam”, tình yêu lệch tuổi, tình yêu bị cấm đoán, ngăn cản… vốn là những “mảnh đất” khai thác mãi vẫn chưa có dấu hiệu bạc màu nên “Gái già lắm chiêu” dễ dàng dành được một lượng khán giả lớn. Ngoài dàn diễn viên trẻ, đẹp phim còn có sự góp mặt của hai tên tuổi lớn: NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân. Thắng lợi về mặt doanh thu phòng vé của phim không thể không kể đến sự góp sức của hai “ngôi sao” lớn.

20 năm mới trở lại điện ảnh, NSND Lê Khanh vẫn khiến khán giả trầm trồ với nhan sắc, đặc biệt, khả năng nhập vai. Để hóa thân thành người phụ nữ thượng lưu xứ Huế, Lê Khanh đã dành thời gian tiếp xúc và học hỏi từ nguyên mẫu, nữ họa sỹ Bội Trân. Tương tự, vai diễn của NSND Hồng Vân đòi hỏi nói giọng Huế cổ từ đầu đến cuối. Để hóa thân thành bà nội xứ Huế sang chảnh, xì- teen, ưa tiệc tùng nhưng đặc biệt sắc sảo, quyết liệt khi cần giải quyết vấn đề lớn, Hồng Vân phải đổ mồ hôi không ít. Với tài năng và tâm huyết của mình, diễn xuất của hai “gái già” nhất phim thuyết phục ngay cả “thượng đế” kỹ tính. Những người không coi nổi “Gái già lắm chiêu 3” vẫn phải công nhận tài của Lê Khanh.

Một vị viết: “Mình đã bỏ về sau 1/2 phim vì thực sự quá dở… Mình không nghĩ là năm 2020 mà họ vẫn làm những phim như vậy. Dàn diễn viên đẹp, phục trang đẹp không thể nào cứu vãn nổi một bộ phim kịch bản sơ sài-ngớ ngẩn, vô số những tình tiết cẩu thả và nhạt nhẽo (…) Điểm cộng duy nhất chắc là diễn xuất của diễn viên Lê Khanh, công nhận, mỗi lần Lê Khanh xuất hiện, bộ phim lại có chút không khí của phim ảnh và có hồn hơn”.

“Thượng đế” này cho rằng, “Gái già lắm chiêu 3” có lẽ “thích hợp làm thành phim truyền hình dài tập trên ti vi” hơn là “đem lên màn ảnh lớn”. Lê Khanh bỗng dưng vừa có công, vừa có “tội”, có công đưa khán giả tới rạp, và có “tội” với những khán giả đặt niềm tin ở chị và bị tuột cảm xúc khi xem phim: “Tưởng chị chọn phim thì không tới nỗi nhưng không ngờ…”.

Trái với những lời khen diễn xuất dành cho Lê Khanh, Hồng Vân, dàn “mỹ nữ” trong phim nhận nhiều lời chê về diễn xuất, nhất là người thủ vai nữ chính, Ninh Dương Lan Ngọc: “Từ Tấm Cám đến giờ cũng một kiểu trợn mắt, liếc ngang dọc cho ra vẻ có cá tính”, một độc giả “phê”. Có người giải thích cách diễn ấy “bắt chước style drama Hàn Quốc”… Một bộ phim lập kỷ lục phòng vé mới không phải bộ phim có giá trị nghệ thuật cao cũng là chuyện bình thường.

Tương tự, “Gái già lắm chiêu 2”, “Gái già lắm chiêu 3” chỉ nên dừng ở đánh giá: Dễ coi, vui vẻ song xem xong chẳng lưu lại ấn tượng gì lớn. Có chăng là màn tiệc tùng nem công chả phượng ở nơi được gọi “biệt phủ Lê gia”. Sự hút khách của “Gái già lắm chiêu 3” chắc chắn là gợi ý hay ho cho những người làm phim khác quanh đề tài về giới siêu giàu.

MỚI - NÓNG