Bước vào căn biệt thự, điều đầu tiên khiến mọi người ấn tượng nhất chính là bức tượng sáp mô phỏng lại NSND Kim Cương năm bà 40 tuổi, được đặt làm ở Thái Lan hồi 2017. Lý do nữ nghệ sĩ lựa chọn độ tuổi và bộ trang phục này vì đây là cột mốc đặc biệt, gắn liền hình ảnh của bà với tâm trí khán giả qua vai diễn cô Diệu trong vở kịch nổi tiếng “Lá Sầu Riêng”.
Bên cạnh gia đình, NSND Kim Cương coi từ thiện là lẽ sống của mình.
Hiện tại, sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, NSND Kim Cương tập trung tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, những năm qua, bà cùng NSƯT Hữu Châu và NSƯT Thành Lộc đã tổ chức chương trình “Nghệ Sĩ Tri Âm” với mục đích gây quỹ từ 1-2 tỉ đồng mỗi năm, hỗ trợ anh em nghệ sĩ nghèo có một mùa Tết trọn vẹn.
Hoạt động hăng hái của nữ nghệ sĩ làm gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Đáp lại sự quan tâm đó, NSND Kim Cương chỉ có một điều nhắn nhủ với các con: “Ngày rời sân khấu, mẹ không để lại cho con một chỉ vàng hay ngàn đô la nào hết. Nhưng có một cái mẹ để cho con rất quý, không bao giờ có được, đó là tình thương của khán giả, mọi người với mẹ. Mẹ muốn đền ơn những tình cảm đó bằng cách tới giờ nào mẹ còn làm được cứ để mẹ làm".
Con trai NSND Kim Cương mong mẹ có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc.
NSND Kim Cương là một trong những tên tuổi kỳ cựu của làng sân khấu Việt Nam, bà được các khán gỉa yêu mến đặt cho biệt danh "kỳ nữ". Một số vở kịch bà góp mặt có thể kể đến như: “Lá Sầu Riêng”, “Dưới hai màu áo”… Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu bền, nữ nghệ sĩ sớm bén duyên với sân khấu và cứ thế gắn bó cùng nghề hát. Năm 2012, NSND Kim Cương rời sân khấu và hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con cháu ở tuổi xế chiều.




