NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi

NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi
TPO - Lần hiếm hoi đạo diễn Trọng Trinh ngồi lại chia sẻ về cuộc hôn nhân cũ kéo dài 20 năm. Khi đứt gánh, anh không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Xuất hiện trên chương trình “Lời tự sự” phát sóng trên VTV3, đạo diễn Trọng Trinh đã có thời gian trải lòng về cuộc hôn nhân lần đầu tiên tan vỡ cách đây đã lâu.

Hụt hẫng là từ mà Trọng Trinh chia sẻ về tâm trạng cuộc hôn nhân đầu tiên đứt gánh, còn “bình thản” là tâm thế khi anh tiến tới hôn nhân lần hai.

NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi ảnh 1 NSND Trọng Trinh

Với anh, cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm, có hai đứa con lớn và buộc phải dừng lại là một sự đau xót khó bù đắp. Anh từng gắng gượng, cố gồng, cố giữ đến được lúc nào thì đến nên khi chuyện chẳng thành không tránh được cảm giác hụt hẫng. Ra đi chính là sự giải thoát của mỗi người.

Quyết định đến với người mới cũng rất đơn giản. Cả hai quen nhau và quyết định làm đám cưới trong thời gian quay phim “Cầu vồng tình yêu” cách đây 10 năm. "Mỗi người có một hoàn cảnh và quyết định riêng. Khi tôi quyết định cưới rất đơn giản, có lẽ số phận nó như thế", NSND Trọng Trinh chia sẻ.

NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi ảnh 2 Nam đạo diễn và vợ kém 16 tuổi đang có cuộc sống hạnh phúc

Khi cưới vợ mới, hai đứa con trai của anh đều đồng ý và chấp nhận. Anh rất vui vì hai con hiểu chuyện và thông cảm cho ba cũng cần người bên cạnh chăm sóc. Đối với anh, kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm, để rút ra bài học từ cuộc tình trước áp cho cuộc tình mới thì rất khó. Anh đúc rút ra, cuộc sống không nói trước được điều gì, quan trọng là sự thấu hiểu, chia sẻ, nhìn trước ngó sau.

10 năm vẫn là vợ chồng son, Trọng Trinh cho rằng giữ lửa hôn nhân phải từ hai phía. Dù vậy, đôi khi vợ chồng anh vẫn có những lúc mệt mỏi bởi anh lấy vợ ngoài nghề, để tìm sự thấu hiểu sâu sắc là điều rất khó. Nam nghệ sĩ thấy được sự hạn chế của mình, nhiều lúc cuốn theo công việc, không thể đưa vợ đi chơi đó đây.

Chia sẻ về công việc, nam nghệ sĩ cho biết thời điểm bước vào con đường diễn xuất của anh có nhiều điều bất ngờ. Anh đã đi học nghề khác nhưng duyên tới thì không thể lẩn tránh. Trọng Trinh thi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng không được bố ủng hộ. Thậm chí còn cầm gậy đuổi vòng quanh, dứt khoát không cho con bước vào showbiz phức tạp. Anh vẫn nhớ câu mắng của bố tới tận bây giờ: Mày về sau làm nghệ sĩ thì tao có bằng con kiến".

NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi ảnh 3

Nhớ đến câu chuyện vui trong nghề, về những vai diễn bất đắc dĩ, nam nghệ sĩ không ngần ngại đóng vai xe ôm (Về nhà đi con), đạo diễn điếc (Nhà trọ Balanha).

“Đợt đấy tôi đang quay “Sinh Tử”, đến đoàn phim “Về nhà đi con” gặp ngay Trung Anh và Bảo Thanh. Trời lúc đó nắng nóng, tôi đang ngồi nói chuyện với đạo diễn Danh Dũng thì một bạn hớt hải tìm người đóng xe ôm. Tôi cũng đùa rằng có tôi ngồi đây này, vậy là đoàn kéo tôi diễn luôn. Đoàn phim lúc đấy đùa tôi mua đãi bát chè, cây kem vì trời nóng quá. Cậu Danh Dũng mới lấy 1 triệu coi như tiền cát-sê của tôi mua kem cho cả đoàn nên tôi phải tham gia để trả nợ thôi”.

NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi ảnh 4 Trọng Trinh trong phim "Sinh Tử"
NSND Trọng Trinh hiếm hoi nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, hạnh phúc bên vợ thứ 2 kém 16 tuổi ảnh 5 ...Và vai xe ôm bất đắc dĩ trong "Về nhà đi con"

Anh tếu táo nghĩ mình che khẩu trang nói mấy lời thì chẳng biết, nhưng khi phim trình chiếu thì mấy giây thôi khán giả ai cũng nhận ra.

MỚI - NÓNG