Quang Minh: ‘Tôi ly hôn vì thương Hồng Đào’

Nam diễn viên hài thừa nhận vì gắn bó với Hồng Đào hơn 20 năm sâu đậm nên sau khi ly hôn, anh chưa quen cảm giác một mình.

Hơn một năm sau khi ly hôn Hồng Đào, nghệ sĩ hài Quang Minh mới trải lòng với Zing về cuộc sống. Anh thừa nhận biến cố lớn trong đời khiến bản thân thu mình lại, sợ ồn ào bủa vây. Anh cũng lo lắng khán giả sẽ quay lưng khi hai tên Quang Minh và Hồng Đào không còn gắn liền. Nhưng nhờ tiếng vỗ tay của người hâm mộ, sự khen ngợi của đồng nghiệp sau mỗi vai diễn, chương trình, anh đã tự tin, lạc quan hơn.

Quang Minh: ‘Tôi ly hôn vì thương Hồng Đào’ ảnh 1 Hồng Đào và Quang Minh gắn bó 20 năm. Ảnh: NVCC.
Sau đổ vỡ, tôi tạm dừng nghệ thuật để suy nghĩ

- Sau khi ly hôn, anh sống kín tiếng, vì sao vậy?

- Tôi muốn tránh xa tất cả ồn ào. Sau biến cố, tôi muốn tìm cho mình một góc riêng yên bình. Khi cặp vợ chồng nào đó ly hôn, người ta thường đồng cảm, sẻ chia với người phụ nữ nhiều hơn nhưng đâu biết rằng đàn ông cũng có nỗi khổ riêng. Tôi lại sống trong hoàn cảnh chỉ có một mình. Cha mẹ tôi đều đã qua đời. Con gái lớn đã đi làm và ra ngoài sống riêng. Con gái út ở với Hồng Đào.

Thời gian đó, tôi phải dừng lại công việc nghệ thuật, từ chối khá nhiều lời mời. Tôi muốn lắng lại, suy nghĩ về mọi việc. Và tôi cũng từng rơi vào tình trạng lo lắng, chán chường. Nhưng sau đó, tôi nhận ra mình không thể để nỗi buồn làm chìm đắm cuộc sống bởi bản thân cần phải sống và làm việc. Đó là lý do ngoài đóng phim, tôi còn thử sức làm MC. Tôi cũng không ngờ mình có khả năng dẫn dắt, khuấy động một chương trình.

- Người ta vẫn nói làm việc để quên buồn. Đóng phim liên tục, làm MC có giúp anh cân bằng tinh thần?

- Đúng, nghệ thuật chính là cứu cánh, liều thuốc bổ của đời tôi. Vừa qua, tôi đóng hai phim Sugar Daddy và Sugar Babby, Võ sinh đại chiến. Sau đó, tôi thử sức với công việc MC. Một lần, tôi liều nhận lời dẫn dắt chương trình ở Mỹ, không ngờ được đạo diễn và khán giả ủng hộ. Có lẽ khán giả cũng hiểu tôi và Hồng Đào không thể ở chung nên phải chấp nhận chia tay.

- Sau hơn 20 năm đứng chung trên sân khấu, khi tách chị, cảm giác của anh thế nào?

- Khi đã bình tĩnh, tôi quyết định trở lại với công việc. Lần đó, tôi bước ra sân khấu run và lo lắng như lần đầu vào nghề vậy. Đó là lần đầu tôi diễn một mình mà không có Hồng Đào.

Trước đây, cái tên Quang Minh và Hồng Đào luôn gắn với nhau. Khi xuất hiện một mình, tôi sợ khán giả không chấp nhận mình. Nhưng thật bất ngờ, khán giả vẫn vỗ tay ủng hộ. Tôi cảm ơn khán giả vẫn thương Quang Minh, Hồng Đào dù hai người không diễn chung.

Khi kết thúc chương trình, như mọi lần, tôi vẫn nói: "Chương trình đến đây kết thúc, Quang Minh và Hồng Đào xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý khán giả". Tôi đã nói điều đó trong vô thức, còn khán giả lắng lại vài giây rồi vỗ tay nồng nhiệt. Lúc đó, tôi chưa nghĩ nhiều, nhưng về khách sạn, mới thấm... Làm sao quên được thói quen, tình cảm bao nhiêu năm.

Tôi chưa sẵn sàng quen ai

- Dường như anh vẫn dành nhiều tình cảm cho chị Hồng Đào?

- Nói không biết mọi người có tin không nhưng tôi quyết định ly hôn Hồng Đào vì thương cô ấy. Hồng Đào là người tốt. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi không muốn nhắc nhiều vì mong mọi chuyện khép lại để Đào và tôi có cuộc sống mới.

- Vậy anh đã sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới?

- Chưa đâu. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Xung quanh tôi có những người bạn nhưng chỉ dừng ở mức độ trò chuyện, chia sẻ với nhau. Thật sự, mỗi khi nghe hai chữ độc thân, tôi cảm thấy chưa quen. Tôi và Hồng Đào gắn bó với nhau quá lâu khiến tôi chưa thể quen với suy nghĩ đó. Suy nghĩ ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, mãi chưa thoát ra được.

Sau khi chia tay, tôi thường bị mọi người hỏi về tình yêu mới. Thậm chí, mỗi khi tôi chụp ảnh, đi chung với ai cũng bị đồn hẹn hò. Gần đây, tôi đăng ảnh với Cao Thái Hà khi anh em quay phim chung cũng vướng nghi vấn có tình mới. Tôi đã nói rõ ràng là đóng phim mà vẫn thành tin đồn được. Một số người bạn còn nói ngại đi chung với tôi vì sợ bị nổi tiếng, nghi vấn yêu đương.

Quang Minh: ‘Tôi ly hôn vì thương Hồng Đào’ ảnh 2 Quang Minh vẫn nhớ và chúc sinh nhật Hồng Đào dù cả hai đã ly hôn.
- Mối quan hệ của anh và chị Hồng Đào hiện nay thế nào? - Tôi là người quá tình cảm, suy nghĩ nhiều nên đôi khi tự làm khổ chính mình. Hiện tại, tôi dần làm quen với cuộc sống một mình. Cha mẹ mất rồi nhưng tôi vẫn có cảm giác cả hai vẫn ở bên cạnh. Mỗi khi buồn vui, tôi đều thầm chia sẻ với cha mẹ. Tôi và Hồng Đào vẫn là người thân. Vào dịp sinh nhật cô ấy, tôi luôn nhớ và không ngại mọi người bàn tán để gửi lời chúc mừng. Ấy vậy, có không ít người bình luận khiếm nhã, nói tôi giả dối. Tôi không hiểu sao người ta có thể phát ngôn những lời đau lòng đến thế. Nhưng tuỳ mọi người nghĩ sao cũng được, tôi cứ sống đúng với cảm xúc của chính mình. - Anh mong muốn điều gì sau khi ly hôn ở tuổi U60? - Tôi chỉ cầu mong mình có sức khỏe, bình an và được thỏa sức với các vai diễn. Tôi yêu và đam mê nghệ thuật vô cùng. Nếu không làm nghề diễn, tôi không biết phải làm gì. Tôi có được những gì ngày hôm nay cũng đều nhờ nghề diễn.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG