Vì sao tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên giá cao?

TPO - Họa sỹ Đoàn Văn Nguyên là con trai của cố nhà thơ Đoàn Văn Cừ, tác giả bài thơ “Chợ tết” nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam: "Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ/Nước thời gian gội tóc trắng phau phau”. Khác với cha, Đoàn Văn Nguyên làm thơ bằng… cọ. Anh định vị tài năng, tên tuổi mình ở dòng tranh sơn mài.

“Chỉ có những bức tranh sơn mài mới tồn tại vĩnh viễn, thách thức thời gian, tranh càng xưa càng long lánh”, đây là lí do Đoàn Văn Nguyên lựa chọn sơn mài làm chất liệu biểu hiện. Có một điều ngạc nhiên, càng lớn tuổi họa sỹ, nhà giáo ưu tú Đoàn Văn Nguyên càng mê đắm vẽ nude. Và những bức nude sơn mài của anh được bán với giá khá… khó chịu.

Dạo  anh còn chăm vẽ nude không?

Đoàn Văn Nguyên: Có chứ, đang vẽ. Vẽ một cái sơn mài, mấy cái giấy dó.

Sao càng lớn tuổi anh càng vẽ nude nhiều? Một sự “ngược đời” chăng?

Đoàn Văn Nguyên: Tôi già rồi mới đủ thời gian và bình tĩnh chiêm nghiệm phụ nữ đẹp. Các anh già thấy phụ nữ thì nâng niu. Anh già vẽ nude thì đẹp, trẻ vẽ không đẹp đâu (cười lớn).

Vì sao tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên giá cao? ảnh 1

Một bức nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên

Anh có tổng số bao nhiêu bức nude, đến giờ phút này?

Đoàn Văn Nguyên: Xem nào, có lẽ có vài chục bức. Sơn mài 10-15 bức, giấy dó cũng khoảng độ mươi, mười lăm bức.

Sao anh không “chơi” sơn dầu?

Đoàn Văn Nguyên: Không. Sơn dầu cũng được nhưng mốc.

Khi vẽ nude anh có dùng mẫu thật không, hay tưởng tượng?

Đoàn Văn Nguyên: (Cười). Đây là do quá trình mình dạy học. Tôi dạy học 30-40 năm. Cái thời tôi dạy, tôi bày mẫu. Trước khi học trò vẽ thì thày vẽ trước. Thày vẽ ký họa bằng bút vào sổ tay. Mấy chục năm thì có mấy chục ký họa. Lý do về già vẽ nude còn là như thế. Bây giờ bày mẫu hơi khó. Cô nào phải yêu nghệ thuật mới nude cho họa sỹ vẽ.

Vì sao tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên giá cao? ảnh 2

Người đàn bà khỏa thân trong tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên khỏe mạnh, cân đối

Người phụ nữ khỏa thân trong tranh của anh có vẻ hơi… cơ bắp?

Đoàn Văn Nguyên: Đã bảo nude của tôi nở nang, lưng, mông tròn trịa, khỏe mạnh.

Tiêu chí về vẻ đep đàn bà của anh là thế nào?

Đoàn Văn Nguyên: Tiêu chí là ngực nở, bụng nhỏ, mông to, thế là chuẩn đấy.

Anh vẽ một bức nude sơn mài thông thường hết bao nhiêu thời gian?

Đoàn Văn Nguyên: Nếu bình tĩnh cũng phải vài ba tuần.

Sơn mài của anh thiên về hoành tráng nhưng sao không thấy anh vẽ nude sơn mài khổ lớn?

Đoàn Văn Nguyên: Khổ to nhất là 90x70cm. Cũng to đấy. Không phải bé đâu.

Vì sao tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên giá cao? ảnh 3

Giá nude sơn mài khá đắt song tác giả không có nhu cầu bán nhanh, nên thường ít chịu hạ giá

Giá nude sơn mài có khác với nude bằng các chất liệu khác của anh?

Đoàn Văn Nguyên: Khác nhiều chứ. Tranh sơn mài bao giờ chả đắt. Toàn vẽ bằng vàng. Tôi vừa bán xong cái nude 7.000 USD, khổ 40x60cm. Một vị khách hàng quen thuộc đã mua.

Người ta đồn giá tranh sơn mài của Đoàn Văn Nguyên đắt, quả không sai!

Đoàn Văn Nguyên: Đúng thế. Vì tôi vẽ bằng vàng.

Có phải vì tên tuổi của anh nữa không?
Đoàn Văn Nguyên: Cũng có. Bởi vì tôi là tác giả giải thưởng nhà nước. Thêm nữa, tôi là thầy dạy biết bao thế hệ.

Đắt như thế tác phẩm của anh có bán được đều không?
Đoàn Văn Nguyên: Không. Vì đắt lắm. một vài chục ngàn một bức. Cái “Văn Miếu” tôi dọa 100.000 USD mà không thèm bán ấy chứ.

Bức đắt nhất anh đã bán là bao nhiêu?
Đoàn Văn Nguyên: Khoảng 60.000 USD, 2,8m. Bức trừu tượng. Bán rồi mới dám nói nhé!

Vì sao tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên giá cao? ảnh 4

Đoàn Văn Nguyên và bức nude bột màu, giấy dó 

Sao anh không hạ giá tranh xuống có phải bán nhanh hơn không?
Đoàn Văn Nguyên: Không, không. Không bán nhanh. Vì tiền nhiều cũng không bằng tranh đâu. Khổ lắm!

Một người vẽ được thường xuyên mà vẫn tuyên bố vậy?
Đoàn Văn Nguyên: Ờ. Tiền thì nhiều người thích lắm nhưng tôi không thích mấy. Tranh của tôi còn để lưu truyền cho  con cháu.

Bức nude giá cao nhất anh bán được là bao nhiêu?

Đoàn Văn Nguyên: 12.000 USD, 60x80cm, bức bé.

Có thể thấy ai muốn sở hữu tranh nude sơn mài của Đoàn Văn Nguyên không dễ, đúng không?

Đoàn Văn Nguyên: Chính thế. Nói chung phải từ 7.000 USD trở lên. Bột màu thì rẻ, vài ngàn thôi. Nhưng có khi tôi không bán lại tặng, kiểu như thế. Mặc dù tôi rất ít khi tặng tranh. Tiêu chí để tôi tặng đầu tiên là yêu nghệ thuật.

MỚI - NÓNG