Người biểu tình Mỹ bật khóc khi cảnh sát quỳ gối đòi công lý cho George Floyd

TPO - Cảnh sát Bắc Carolina đã xoa dịu cuộc đối đầu căng thẳng với người biểu tình bằng cách cùng quỳ gối để đòi công lý cho nạn nhân da màu George Floyd.

Theo Daily Mail, cảnh tượng cảm động này được ghi lại hôm thứ Hai, 1/6, tại Fayetteville (bang Bắc Carolina), khi những người biểu tình đối đầu một nhóm cảnh sát trên đường Murchison.

Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, 60 sĩ quan cảnh sát Fayetteville đã quỳ gối trong khoảng 30 giây để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tuần hành đòi công lý cho George Floyd.

“Như để thể hiện sự thấu hiểu với nỗi đau của người dân Mỹ, cảnh sát Fayetteville đã quỳ xuống để chứng tỏ rằng chúng tôi cũng muốn bảo vệ công lý. Chúng tôi cam kết lắng nghe và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng”, Sở Cảnh sát Fayetteville viết trên Twitter.

 Cảnh sát Fayetteville quỳ gối ủng hộ đòi công lý cho George Floyd. 

Mô tả về khoảnh khắc đặc biệt trên, một nhân chứng cho biết nhiều người biểu tình đã rơi nước mắt khi thấy cảnh sát quỳ xuống.

Một số người đã tiến đến bắt tay các sĩ quan, và đám đông dần giải tán.

“Sự việc xảy ra sau giờ giới nghiêm nên những người biểu tình nghĩ rằng họ sẽ bị bắt. Nhưng thay vào đó, cảnh sát đã có cư xử vô cùng khiêm tốn”, nhân chứng Mimamo Monika nói. “Khoảnh khắc này sẽ đi vào lịch sử và là bài học cho thế hệ tương lai.”

Người biểu tình Mỹ bật khóc khi cảnh sát quỳ gối đòi công lý cho George Floyd ảnh 1

Ảnh: ABC

Người biểu tình Mỹ bật khóc khi cảnh sát quỳ gối đòi công lý cho George Floyd ảnh 2

Hành động của cảnh sát khiến người biểu tình bật khóc. Ảnh: Daily Mail

Người biểu tình Mỹ bật khóc khi cảnh sát quỳ gối đòi công lý cho George Floyd ảnh 3
 

Cùng lúc đó, hình ảnh tương tự đã được ghi nhận trên nhiều thành phố của nước Mỹ, khi giới lãnh đạo và cảnh sát địa phương bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ôn hoà, lên án bạo loạn và cướp bóc.

Tại Chattanooga (bang Tennessee), các sĩ quan cảnh sát đã quỳ xuống bên cạnh những người biểu tình ôn hòa bên ngoài tòa nhà Tòa án liên bang hôm thứ Hai.

Hôm thứ Ba, cảnh tượng tương tự diễn ra ngay trước khách sạn Trump International ở Washington.

 Cảnh sát New York quỳ gối trong tiếng vỗ tay rần rần của người biểu tình. 

Và tại thành phố New York, Giám đốc Sở Cảnh sát Terence Monahan đã quỳ xuống trước những người biểu tình chống lại vụ sát hại của George Floyd vào tối thứ Hai, sau khi được người biểu tình yêu cầu.

“Không một sĩ quan nào ở đây nghĩ rằng hành động của cảnh sát Minnesota là đúng. Chúng tôi đứng về phía các bạn”, ông Monahan nói.

Sự tức giận của cộng đồng người da màu ở Minneapolis (bang Minnesota) đã lan rộng ra khắp nước Mỹ sau khi một người đàn ông da màu có tên George Floyd tử vong vì bị cảnh sát đè chân lên cổ khống chế suốt hơn 5 phút.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai, 25/5, khi George Floyd (46 tuổi) bị cáo buộc phạm tội giả mạo. Video từ hiện trường cho thấy Floyd đã bị đè nghiến xuống đường và bị cảnh sát Chauvin quỳ lên cổ. Trong lúc đó, Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thở được”. Dù được xe cứu thương chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng Floyd vẫn không qua khỏi và tử vong sau đó.

Ngay sau sự cố, 4 sĩ quanh cảnh sát Minneapolis đã bị sa thải. Một sĩ quan đã bị bắt và cáo buộc tội giết người. Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ điều tra vụ việc trên.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.