Đại chiến Brazil - Mexico và truyền kỳ 'bàn tay 6 ngón của Ochoa'

Đại chiến Brazil - Mexico và truyền kỳ 'bàn tay 6 ngón của Ochoa'
TP - Cho đến giờ, sau 4 lần gặp Brazil ở World Cup, Mexico vẫn chưa biết đến chiến thắng. Thậm chí, họ còn chưa một lần chọc thủng lưới Selecao. Vào năm 1950 Mexico thua 0-4, 1954 thua 0-5 và 1962, thua 0-2.

Cách đây 4 năm, Brazil cũng không thể chọc thủng lưới Mexico ở World Cup khi mà trong khung gỗ của đội bóng vùng CONCACAF có Guillermo Ochoa. Trận đấu hôm đó, Brazil ép sân hoàn toàn, tạo ra hàng tá cơ hội nhưng đều thất bại trước Ochoa. Thủ thành sinh năm 1985 đã cản phá thành công 8 quả dứt điểm căng, trong đó có những quả tưởng như bó tay. Ví như phút 26, Ochoa khiến cả khán đài Estadio Castelao phải câm lặng với tình huống bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần của Neymar. Pha cứu thua xuất thần ấy được giới truyền thông thế giới liên tưởng tới cú bay người cản phá của thủ môn huyền thoại người Anh, Gordon Banks ở trận gặp Brazil tại World Cup 1970.

Sau trận đấu, HLV Brazil, ông Luiz Felipe Scolari phải tức tối thốt lên rằng: “Tôi không thích thủ môn của họ, anh ta thật tuyệt vời!”.

Còn người hùng Mexico thì hào hứng: “Đây là trận đấu của đời tôi. Làm được như vậy trước người hâm mộ, trong một trận đấu bóng World Cup quả là không thể tin được”.

Không tin được thật, bởi trước khi xuất hiện ở Brazil, Guillermo Ochoa khá vô danh. Anh thậm chí đang thất nghiệp sau khi CLB AC Ajaccio mà anh khoác áo phải xuống hạng Ba của Pháp. Điều người ta biết một chút về anh lúc đó có lẽ là việc anh từng bị cấm thi đấu trước thềm CONCACAF Gold Cup 2011 vì có kết quả dương tính với… ma túy. Năm ấy nghe đâu Ochoa trót làm một miếng thịt có thành phần giống ma túy trước khi đi xét nghiệm.

Thế nhưng sau trận đấu với Brazil, tên tuổi Ochoa tràn ngập thế giới. Những người phát cuồng vì Ochoa còn bịa ra câu chuyện anh có bàn tay 6 ngón, thi đấu với đôi găng 6 ngón.

MỚI - NÓNG