Fan cuồng vác AK-47 đi ăn mừng chiến thắng của tuyển Nga

Fan cuồng Nga ở Đức đã bị cảnh sát phát hiện có tàng trữ vũ khí nguy hiểm khi ăn mừng chiến thắng.
Fan cuồng Nga ở Đức đã bị cảnh sát phát hiện có tàng trữ vũ khí nguy hiểm khi ăn mừng chiến thắng.
TPO - Một CĐV vừa bị cảnh sát “sờ gáy” ở thành phố Essen (Đức) vì hành vi mang súng AK-47 khi ăn mừng đội tuyển Nga giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018.
Vào ngày 1/7 vừa qua, ĐT Nga đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha trên loạt sút penalty cân não để giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018. Trước đó, cả hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu.

Chứng kiến trận thắng này, rất nhiều CĐV ở trong và ngoài nước đều tỏ ra hết sức phấn khích và dùng nhiều cách khác nhau để ăn mừng.

Thế nhưng, không phải ai cũng có cách ăn mừng đúng chuẩn mực. Cụ thể, một fan cuồng ở Đức vừa bị cảnh sát thành phố Essen “sờ gáy” vì phát hiện có hành vi tàng trữ vũ khí nguy hiểm khi đang ăn mừng đội bóng mình yêu giành chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Trước đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát phát hiện đang điều khiển chiếc Mercedes màu trắng chở 4 người khác (trong đó có cả 1 trẻ em mới 11 tuổi) đi ăn mừng trên đường phố của thành phố lớn thứ 9 tại Đức. Khi kiểm tra xe, các nhân viên an ninh phát hiện có 1 khẩu súng AK-47 ở trong xe.

Rất may là khẩu súng này không sử dụng được vì thiếu kim hỏa. Thế nên, fan cuồng này đã được thả tự do chỉ vài giờ sau khi chất vấn.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, fan cuồng này đã xác nhận rằng, anh chỉ muốn ăn mừng chiến thắng của Nga và không có bất cứ hành vi hay ý muốn gì về việc tấn công người khác hoặc gây rối loạn, mất trật tự công cộng.
Theo Punchng
MỚI - NÓNG