Nghe câu này chưa?

Nghe câu này chưa?
TP - Các cụ từng có câu này: Cháy nhà ra mặt chuột…

> Hậu duệ Lý Thông
> Nhẹ thênh

-Từng nghe từ thuở vỡ lòng. Sao, có chuyện gì à?

-Bây giờ nó khác!

-Khác sao?

-Cháy nhà là ra chết ngạt…

-Chuyện đau lòng nhắc lại chi thấy buốt! Đúng ra câu đó phải là: Cháy nhà lộ mặt đại gia…

-Đại gia nào ở đây?

-Đại gia thao túng đất vàng. Họ ôm đất, sang tay, loằng ngoằng cho thuê, cho mướn. Cơ quan chức năng luống cuống, chả biết đâu mà lần ai là chính chủ để mà răn đe xử phạt.

-Hiểu rồi! Thế cậu có nghe câu: Nước lụt thì lút cả làng không?

-Rồi! Nhưng giờ nó cũng đã khác…

-Khác sao?

-Giờ nó thế này: Nước lụt mới lộ phá rừng/ Thủy điện lùng nhùng dìm lút dân đen…

-Lụt và phá rừng liên quan gì ở đây?

-Ơ, giả nai vàng hả? Nước lụt tràn bờ, gỗ xuôi tứ bến. Nhờ lụt nên cơ quan chức năng chỉ đứng ở hạ du là gom đủ gỗ lậu…

-Thế còn câu: Mất bò…

-Thôi, thôi, thôi! Câu đó nghe mãi! Chuồng làm mấy lần, bò mất cứ mất…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG