Quá đơn giản

Quá đơn giản
TP - Này, cậu nghe tin này chưa? Trước vấn nạn ô tô của các đại gia thích đâu đỗ đó, ông thị trưởng thành phố bèn thân chinh lái xe bọc thép đè bẹp các xe đậu, đỗ trái phép kia. Ông ta cho quay clip hẳn hoi phát cho dân chúng xem như thông điệp chính quyền luôn mạnh tay với những kẻ nhờn luật. Cậu thấy có quyết liệt không?

> Xe thiết giáp đè bẹp Mercedes đỗ trái phép

- Rất quyết liệt! Nhưng đó là chuyện nước nào chứ không phải nước mình, đúng không?

- Sao cậu nghĩ không phải là nước mình?

- Bởi đường phố nước mình làm xong đã lún, đầy ổ voi, ổ gà, hố ga, hàng quán nên có muốn đưa xe tăng vào áp dụng biện pháp mạnh đâu có được nào? Tớ hỏi cậu, nếu ông thị trưởng ấy sang nước mình đứng trước những vấn đề nan giải, cậu đoán ông ấy sẽ dùng biện pháp mạnh nào? Ví như hàng giả, hàng kém chất lượng chẳng hạn?

- Tớ đoán ông ta bắt người sản xuất kinh doanh sử dụng luôn hàng đó.

- Hay! Thế còn giá thuốc tăng vô tội vạ thì sao?

- Tớ đoán ông ta điều động chủ tiệm thuốc và người thân của họ về vùng có dịch.

- Để làm chi vậy?

- Để họ thấm cảnh mua thuốc giá cao phòng chống dịch bệnh đau xót thế nào?

- Giải pháp này xem ra không ổn lắm!

- Theo cậu thế nào thì ổn?

- Ổn nhất là khuyên dân chăm lo sức khoẻ và đừng ốm nữa! Hề hề, quá đơn giản. Đúng không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG