Bản tin 14H: Nam sinh nhảy cầu tự tử trên đường đi học về

Hiện trường nơi nam sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử.
Hiện trường nơi nam sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử.
TPO - Trên đường đi học thêm về, nam sinh lớp 11 đi xe đạp đến giữa cầu Tứ Câu (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi máy bay bay tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Khoảng 1h40 ngày 9/12, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 51B-116.74 do tài xế Lý Thiên Tài (SN 1980, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển, bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải 51C-180.18 đang đậu ven quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cú tông mạnh đẩy xe tải lao về phía trước rồi đâm vào đuôi xe ô tô mang BKS 64H-3722. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1965, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong tại chỗ, 12 hành khách bị thương, la hét đập cửa xe cầu cứu. Người đi đường đã đập cửa kính đưa các nạn nhân ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, đề điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Thắng bị bắt do các sai phạm có liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái và Tham ô tài sản” xảy ra Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ông Đinh Mạnh Thắng là em trai của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khi người nhà đã dựng rạp và chuẩn bị các thủ tục để khâm liệm, lo hậu sự thì cụ bà 90 tuổi ở Quảng Nam bất ngờ tỉnh lại. Sự việc hy hữu này lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 8/12. Theo thông tin từ mạng xã hội, cụ bà Nguyễn Thị P. (87 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã “trút hơi thở cuối cùng” vào khoảng 19h30 ngày 6/12. Con cháu đang lo hậu sự cho cụ, chỉ chờ giờ khâm liệm. Đến 6h30 sáng hôm sau, một cụ ông địa phương đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến và có nói với người đã khuất: “Chị có khỏe không?” thì bỗng dưng cụ P. trả lời “Khỏe” và cụ đã sống trở lại sau nhiều giờ được coi là đã lìa trần. Ngạc nhiên hơn, sau khi tỉnh lại, cụ bà này đã đi lại quét nhà dọn dẹp như bình thường. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Câu - Phó Chủ tịch xã Điện Thắng Nam - xác nhận có sự việc trên. (Xem chi tiết)

Khoảng 18h ngày 8/11, trên đường đi học thêm về, một nam sinh đã đi xe đạp đến cầu Tứ Câu (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và bất ngờ dừng xe, bỏ lại đôi dép rồi trèo qua lan can nhảy nhanh xuống sông Vĩnh Điện tự tử trong sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường. Nạn nhân được xác định là em T. T. T (17 tuổi, trú thôn Hòa Tây 1, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), học sinh lớp 11 tại trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Điện Bàn). Đến 10h30 trưa 9/12, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân.


Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Bùi Công Thạch (30 tuổi, ngụ Bình Phước) và Huỳnh Văn Khá (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, lúc 21h ngày 2/12, Công an thị xã Dĩ An kiểm tra cơ sở Karaoke Ngọc Thiên Phú, thuộc khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình.  Tại phòng VIP 15, lực lượng Công an phát hiện Thạch, Khá cùng Hoàng, Chiến, Linh, Cường hát và nhậu với 3 nữ tiếp viên. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng phối hợp làm việc thì các đối tượng cự cãi, cản trở, thóa mạ, gây thương tích cho 2 cán bộ Công an. (Xem chi tiết)


Triều Tiên gọi chuyến thăm của ông Feltman là cơ hội “giúp Bình Nhưỡng và LHQ thấu hiểu lẫn nhau”, từ đó đồng thuận việc duy trì liên lạc thường xuyên ở nhiều cấp độ. Theo cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định trên được đưa ra trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Jeffrey Feltman – Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 9/12, đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức quân đội đã leo lên đỉnh núi Paektu cao nhất nước. Paektu vốn được coi là một địa điểm linh thiêng, “liên quan đến sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại, đóng vai trò là trụ cột cho tinh thần cho đất nước Triều Tiên bất khả chiến bại”, theo KCNA. Đứng trên đỉnh Paektu, Chủ tịch Kim nhớ lại “những ngày ngập tràn xúc cảm”, khi ông nhận ra “sứ mệnh lịch sử của việc hoàn thành lực lượng hạt nhân”. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Nhật Bản cho biết tối 8/12, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại chung cư 2 tầng ở thành phố Toyonaka, thuộc tỉnh Osaka, miền Tây nước này. Cảnh sát đã tìm thấy 4 thi thể trong quá trình tìm kiếm. Trước đó, một cụ già 80 tuổi cũng đã được xác nhận tử vong sau khi chuyển tới bệnh viện. Tổng cộng có 15 cư dân và một quản lý sinh sống tại tòa nhà này. Theo cảnh sát, hiện còn 4 người mất tích.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.