‘Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!’

‘Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!’
TPO - “Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!”, câu nói của người phụ nữ chở nước như xua hết nắng nóng mệt nhọc nơi chốt chặn kiểm dịch COVID-19.

Câu chuyện trên vừa được một chiến sĩ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chia sẻ trên mạng xã hội. “Chị ấy mỗi ngày đều chở một bình nước đến và nói: "Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền! Uống hết thì gọi cho chị chị đổi bình khác…" rồi đi…”

‘Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!’ ảnh 1 Hình ảnh chị Linh chở nước đến hỗ trợ chốt kiểm dịch được các chiến sĩ ghi lại. 

Chị gái làm cả chốt kiểm dịch ấm lòng là chị Linh. "Kêu chị vậy là được rồi, khai đủ tên tuổi ra làm chi trong khi mình mang đến có bình nước lọc”, chị nhất quyết.

Cách đây vài hôm, trên đường chở nước đi giao, ngang qua chốt kiểm dịch giữa trời nắng nóng, “nhìn mấy chú ấy làm nhiệm vụ thấy thương” nên chị ôm bình nước vào. Nhà chị Linh cách chốt chừng chục phút chạy xe máy, hầu như hôm nào cũng đi ngang qua.

‘Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!’ ảnh 2

Hành động đẹp giữa mùa dịch được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời ngợi khen. 

“Có bữa thấy còn gần nửa bình nước tui cũng đổi cho mấy chú luôn, mất công uống hết mấy chú ấy phải gọi thay bình. Đứng làm giữa trời nắng nóng mà khát nước thì cực lắm”, chị trải lòng và nói thêm giờ chuẩn bị ghé ngang chốt để mang vào bình nước mới.

‘Các chú cứ uống đi, chị không lấy tiền!’ ảnh 3  Đoàn viên thanh niên và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

Chia sẻ về việc mình làm, chị Linh bảo người ta hỗ trợ những người làm nhiệm vụ chống dịch biết bao nhiêu, mình chẳng có gì ngoài bình nước, nên sẵn sàng mang đến cho mọi người giải cơn khát. “Giờ chỉ mong mọi việc ổn thỏa, dịch bệnh qua mau. Bởi người nhiễm bệnh cũng cực mà những người ở tuyến đầu cũng vất vả quá chừng”, chị đồng cảm.

MỚI - NÓNG