Bình Định:

Cháu bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vỉa hè giữa đêm khuya

TPO - Chiều tối 24/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết: “Cháu bé được chị Nguyễn Thị Ngọc Linh nhặt được vào tối hôm qua tại ngã ba đường Lê Lợi – Phan Bội Châu. Cháu bé khoảng 8 tháng tuổi, lúc nhặt được không có bất kỳ giấy tờ hay thư từ gì để lại”.

Theo đó, khoảng 23h ngày 23/3, trong lúc phụ dọn dẹp quán ăn khuya để ra về đoạn ngã ba đường Lê Lợi - Phan Bội Châu (TP Quy Nhơn), chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (trú ở khu vực 1, phường Hải Cảng) phát hiện một cháu bé khoảng 8 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vỉa hè.

Ngay sau đó chị Linh báo cho công an phường Hải Cảng, và công an tiến hành xác minh thông tin cháu bé.

Cháu bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vỉa hè giữa đêm khuya ảnh 1 Cháu bé được chị Linh phát hiện bên vỉa hè tối đêm qua. Ảnh: Công an cung cấp

“Hiện sức khỏe của cháu bé đều ổn, phường đã phối hợp với công an phường lập biên bản và tạm giao cho chị Linh giữ và chăm sóc. Sáng mai, phường sẽ tiến hành ra thông báo theo quy định, nếu hết thời gian thông báo mà không có ai đến nhận thì phường sẽ gửi vào làng trẻ em SOS Quy Nhơn.”, ông Tuấn cho biết.

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về một cháu bé khoảng 8 tháng tôi bị bỏ rơi bên vỉa hè giữa đêm khuya được người dân đưa về UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn). Trước thông tin, nhiều bạn đọc tỏa ra bất bình trước sự việc, và bày tỏa tức giận cho rằng gia đình nhẫn tâm bỏ rơi cháu bé.

MỚI - NÓNG