Theo đơn phản ánh của chị Phạm Thị H. (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), do có sự quen biết, gia đình chị đã cho thượng sỹ Nguyễn Mạnh Cường (SN 1991, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk) vay 127 triệu đồng, hẹn đến tháng 1/2017 trả và lãi suất hai bên tự thoả thuận.
Trước khi vay, Cường có photo Quyết định số 23/QĐ-CAT-PX13 của Công an Đắk Lắk đồng ý cho Cường chuyển sang ngạch chuyên nghiệp để làm tin. “Không thấy Cường trả tiền như cam kết, tôi đến nơi công tác thì lãnh đạo Trại tạm giam trả trả lời đã cho Cường xuất ngũ. Tôi tìm mọi cách liên lạc với Cường để đòi tiền vẫn không được”, chị H. cho biết.
Trước câu hỏi của PV vì sao Cường bị đơn kiện nợ nần mà lãnh đạo Trại tạm giam lại đề xuất cho Cường ra quân vội vàng, đại tá Hòa nói: “Cường lâm cảnh nợ nần từ khi còn làm lính nghĩa vụ tại PK 20 (Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk - PV), tại đơn vị mới không có. Khi nhận 2 lá đơn của người dân, tôi đã gọi Cường lên làm việc đồng thời đề nghị phải khắc phục xong. Sau 1 tuần Cường không khắc phục được, chúng tôi yêu cầu anh làm đơn xuất ngũ. Chúng tôi không bao che, thoái thác vì cơ quan đã thi hành kỷ luật. Từ khi Cường nghỉ việc, không còn ai đến trại để đòi nợ nữa vì họ biết Cường không còn công tác tại đây”.