Chúng tôi đã được Tổ quốc yêu thương, đùm bọc, chở che…

TPO -  “Bị đưa vào khu cách ly tập trung ngay khi vừa nhập cảnh, gia đình tôi thật sự hoang mang. Người lớn như vợ chồng tôi thì không nói, chứ 3 đưa nhỏ thực sự làm tôi lo lắng. Ở nhà việc ăn, việc ngủ của chúng còn khó, huống hồ vào khu cách ly, nơi mà mình chưa thể hình dung ra. Nhưng thật xúc động, chúng tôi đã được Tổ quốc yêu thương, đùm bọc, chở che…” - chị Đỗ Thị Hương, người có chồng và 3 con nhỏ vừa hoàn thành thời gian cách ly xúc động nói.
Chúng tôi đã được Tổ quốc yêu thương, đùm bọc, chở che… ảnh 1

Các công dân được tập trung làm thủ tục trước khi rời khu cách ly

Sáng nay 2/4, Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức trao quyết định hết thời hạn cách ly tập trung cho 495 công dân Việt Nam trở về từ các nước Lào, Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đợt đầu tiên.  

Đây là công dân của nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước như: Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Đắk Lắk… sinh sống và làm việc tại các nước Lào và Thái Lan về nước bằng đường bộ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và lan nhanh trên toàn cầu.

Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình, mọi công dân đã được chăm lo chu đáo từ nơi ăn chốn ở và theo dõi sức khỏe từng ngày trong thời gian quy định của Bộ Y tế. Các công dân đã tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định tại khu cách ly tập trung, đủ thời gian 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, trước khi tái hoàn nhập cộng động, mọi công dân đều được căn dặn phải tự giác cách ly tại nhà thêm 7 ngày sau khi rời khu cách ly tập trung để bảo đảm an toàn kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Cầm tờ giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung trên tay, anh Vũ Văn Độ, quê Dương Kinh, Hải Phòng xúc động chia sẻ: Anh làm nghề lái xe đông lạnh qua Lào, khi nhập cảnh ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày 18/3 thì được đưa về cách ly tập trung tại Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.  

“Cuộc sống 14 ngày tại khu cách ly thật sự thoải mái và bình an, chúng tôi đuwocj chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi thay mặt tất cả anh em đến từ mọi miền quê trong cả nước, nói lời cảm ơn chân thành đến các chú bộ đội, các y bác sỹ và chính quyền tỉnh Quảng Bình đã chăm lo chu đáo cho mọi công dân trở về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Chúng tôi thật sự lưu luyến ân tình mà đất và người Quảng Bình đã dành cho chúng tôi trong 14 ngày qua” – anh Độ chia sẻ.

Trong dòng người vui mừng, lưu luyến rời khu cách ly, chúng tôi may mắn gặp được hoàn cảnh thật đặc biệt, một gia đình trẻ 5 người, hai vợ chồng và ba con nhỏ. Họ nhập cảnh từ Lào về qua Cửa khẩu Quốc Tế Cha Lo ngày 19/3 và được đưa về đây cách ly.

Chúng tôi đã được Tổ quốc yêu thương, đùm bọc, chở che… ảnh 2 Gia đình chị Đỗ Thị Hương nhận giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly

Chị Đỗ Thị Hương, quê xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) kể: Vợ chồng chị lấy nhau được gần 10 năm, sinh được 3 cháu, lần lượt 2103, 2015 và 2017. Vì ở quê làm ăn khó khăn, cách đây 2 năm, vợ chồng chị quyết định sang Lào mở quán ăn, ở huyện Nhôm Ma Lát, tỉnh Khăm Muộn. 

Khi nghe thông tin về dịch bệnh COVID -19 nguy hiểm, không có thuốc chữa trị, anh chị lo lắng cho 3 con nhỏ, quyết định đóng quán để trở về nước và cả gia đình được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Gia đình chị Hương được bố trí ở chung một phòng và được ưu tiên đặc biệt vì có 3 con nhỏ. Dù tất bất chuẩn bị bữa ăn cho hàng trăm người, nhưng nếu các cháu đòi cơm, cháo, hay miến… thì lúc nào các chú bộ đội cũng vui vẻ chiều chuộng các cháu. “Bị đưa vào khu cách ly tập trung ngay khi vừa nhập cảnh, gia đình tôi thật sự hoang mang. Người lớn như vợ chồng tôi thì không nói, chứ 3 đưa nhỏ thực sự làm tôi lo lắng. Ở nhà việc ăn, việc ngủ của chúng còn khó, huống hồ vào khu cách ly, nơi mà mình chưa thể hình dung ra. Nhưng thật xúc động, chúng tôi đã được Tổ quốc yêu thương, đùm bọc, chở che…” – chị Đỗ Thị Hương xúc động nói.

Ngay trong buổi sáng 2/4, sau khi hoàn thành các thủ tục, nhận lại hộ chiếu và tư trang, các công dân phấn khởi lần lượt rời khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình trở về nhà trên những chuyến xe do Sở Giao thông vận tải điều động.

Tính đến hết ngày 1/4, Quảng Bình đã đón 6.968 công dân trở về từ các nước trong khu vực Đông Nam Á qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đưa về các khu cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh. Quảng Bình đã lấy 87 mẫu mang đi xét nghiệm, trong đó có 80 mẫu âm tính với COVID-19, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

MỚI - NÓNG