Chuyện về 'gia đình Vũ Hán'

Li ZiChao đến đón mẹ trong niềm vui cùng các bác sĩ bệnh viện quận 11
Li ZiChao đến đón mẹ trong niềm vui cùng các bác sĩ bệnh viện quận 11
TP - Bà Hu XiaoLian vẫy tay chào các bác sĩ trong nét mặt tươi tỉnh sau 14 ngày được cách ly vì nghi nhiễm virus corona. Con trai bà là Li ZiChao đã đến đón mẹ với một nụ cười rạng ngời. Chàng trai 28 tuổi này đã nhiễm virus corona và được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa thành công.   

Ðoàn tụ trong bệnh viện

Ngày 13/1, ông LiZing, 66 tuổi, sống ở quận Wuchang thuộc TP Vũ Hán, Trung Quốc cùng vợ là bà Hu XiaoLian từ quê nhà đến Hà Nội bằng máy bay, sau đó bay đến Nha Trang. Năm nay, họ muốn cả gia đình ăn Tết tại Việt Nam, bởi con trai duy nhất của họ là Li ZiChao đang làm việc tại đất nước hình chữ S.

Ngày 17/1, sau khi bố mẹ đến Nha Trang, Li ZiChao, 28 tuổi làm việc tại Long An ra thành phố biển gặp cha mẹ và ở với nhau 4 ngày rồi cả gia đình di chuyển vào TPHCM bằng tàu lửa. Trong ngày này, ông LiZing phát sốt và ngày 20/1, người con phát sốt. Ngày 20/1, cả gia đình bệnh nhân cùng đón taxi về Long An thăm nơi ở và làm việc của con và sau đó ngày 22/1 hai cha con bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Tai họa như ập xuống”- Li ZiChao kể lại giây phút các bác sĩ nghi ngờ hai cha con nhiễm virus corona và yêu cầu cả hai phải cách ly. “Lúc này tôi không đồng ý, đã cận Tết rồi, tôi không thể ở bệnh viện được. Tôi chỉ nghĩ mình bị sốt cảm nhẹ”- Li ZiChao nhớ lại. Sau thời gian thuyết phục, chàng trai 28 tuổi đồng ý cách ly. Li và bố được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị theo đúng phác đồ Bộ Y tế ban hành. Mẹ anh ta là Hu XiaoLian lúc ấy đang ở một khách sạn tại quận 11. Các nhân viên y tế đã đến gặp bà và đưa đến bệnh viện quận 11 để theo dõi. Bà được cách ly giám sát bệnh 14 ngày tại đây.

Chuyện về 'gia đình Vũ Hán' ảnh 1 Bà Hu XiaoLian đã ổn định sức khỏe sau 14 ngày cách ly và được xuất viện chiều 6/2

“Chúng tôi đã có một cái Tết đáng nhớ nhất trong đời”- bà Hu XiaoLian nói vui: Li ZiChao nói với vợ chồng tôi rằng, Tết năm nay cháu ở lại và muốn cả nhà được đoàn tụ ở Việt Nam. Không ngờ tất cả được “đoàn tụ trong bệnh viện”. Chiều 6/2, bà Hu XiaoLian với khuôn mặt tươi tỉnh, khoẻ mạnh đã chính thức xuất viện sau 14 ngày cách ly và 2 lần xét nghiệm đều âm tính với virus corona. “Hiện sức khỏe bà Hu XiaoLian ổn định, tuy nhiên, bệnh nhân cần theo dõi thêm bệnh lý cường giáp”- bác sĩ Lê Công Tiến- Phụ trách Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện quận 11, nói.

Li ZiChao đến đón mẹ với nụ cười rạng rỡ. Hơn hai tuần qua, anh và cha mình phải chống chọi lại với virus corona. Anh đã khỏi bệnh hoàn toàn và được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện vào ngày 4/2. “Tôi lấy làm tiếc vì việc đón ba mẹ từ Vũ Hán sang Việt Nam để cùng ăn tết với mình nhưng lại xảy ra chuyện dịch bệnh”- chàng trai tỏ ra ân hận khi gặp mẹ. Tuy nhiên, Li ZiChao nói, chúng tôi may mắn được các bác sĩ của hai bệnh viện ở TPHCM tận tình chăm sóc và điều trị bệnh cho chúng tôi và cả bệnh cường giáp cho mẹ nữa”.

Cảm ơn Việt Nam!

Li ZiChao, nhận bó hoa tươi thắm từ bác sĩ Nguyễn Tri Thức- giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy rồi nở nụ cười sau chiếc khẩu trang bịt kín, sáng 4/2. “Cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị nhiệt tình, không chỉ chữa khỏi bệnh cho tôi mà còn tạo điều kiện cho tôi ở lại chăm sóc bố mình”- Li ZiChao xúc động.

Từ khi nhận “cú sốc” cách ly, đến những ngày điều trị theo phác đồ và mang trong mình nỗi lo bệnh dịch, Li gần như suy sụp. Nhưng các bác sĩ và điều dưỡng ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm tốt hơn những gì mà chàng trai này mong đợi, từ chăm sóc, cứu chữa đến cả những trị liệu tinh thần cho Li. “Tôi không thể tin được. Đã có nhiều lúc tinh thần tôi suy sụp tột cùng, nhưng các bác sĩ nơi đây đã giúp tôi đứng vững. Tôi xin được cảm ơn”- một lần nữa chàng trai 28 tuổi xúc động. Li ZiChao cũng cho rằng, gia đình mình đã may mắn khi mắc bệnh ở Việt Nam, bởi nơi đây có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp trong khi ở Vũ Hán dịch đang lan rộng, thiếu thốn đủ thứ.

Li có mặt tại Long An từ 4 tháng trước. Nhiều dự định của anh và bố mẹ ở chuyến nghỉ dài ngày tại Việt Nam rút cuộc phải dừng lại. Tuy nhiên, rất may mắn là đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của cả nhà gần như đã ổn định.

Bà Hu XiaoLian xúc động khi được các bác sĩ Bệnh viện quận 11 tặng hoa và chúc mừng khi ra viện, sau một thời gian dài cách ly giám sát. Với bà đó là 14 ngày đáng nhớ của cuộc đời. “Tôi không nghĩ các bác sĩ chăm sóc tốt với tôi như những người thân vậy”- bà Hu XiaoLian bộc bạch. “Tôi rất trân trọng và cám ơn các y bác sĩ Bệnh viện quận 11 quan tâm chăm sóc rất tận tình, chu đáo, động viên tinh thần cho tôi trong quá trình nằm viện cách ly những ngày qua. Các y, bác sĩ của bệnh viện và của Việt Nam rất giỏi và giàu nhân ái”- bà nói thêm.

Trước lúc rời bệnh viện, bà Hu XiaoLian không quên nhắn nhủ mọi người rằng đừng quá hoang mang với dịch bệnh này, bệnh không đáng sợ như mọi người nghĩ, nếu mắc bệnh chỉ cần phối hợp với bác sĩ tuân thủ uống thuốc điều trị thì sẽ khỏi bệnh. “Để phòng bệnh thì nên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, uống nhiều nước cam, chanh để tăng sức đề kháng và để không khí trong nhà thông thoáng, chú ý sức khỏe và rèn luyện cơ thể” - bà Hu XiaoLian chia sẻ.         

Hai mẹ con ở lại bệnh viện chăm sóc bố

Ngày 7/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức- Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện chấp thuận để bà Hu XiaoLian ở lại bệnh viện để thuận tiện chăm sóc chồng là bệnh nhân LiZing đang được điều trị do nhiễm virus corona tại đây. Theo bác sĩ Thức bà Hu XiaoLian và anh Li ZiChao được bố trí một phòng trong Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện, được liên hệ với người nhà trong phòng cách ly bằng điện thoại và theo dõi hình ảnh qua màn hình; mọi sinh hoạt, ăn uống đều do bệnh viện lo. 

MỚI - NÓNG