Cờ đỏ sao vàng rợp trời đêm Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Cổ động viên Việt Nam ở Hà Nội đổ ra đường đi bão đêm Ảnh: Hồng Vĩnh
Cổ động viên Việt Nam ở Hà Nội đổ ra đường đi bão đêm Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Hai bàn thắng của Anh Đức và Văn Đức đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 trên sân khách ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết khi được đá trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, còn người hâm mộ rợp cờ đỏ sao vàng ăn mừng thắng lợi.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines vang lên, hàng nghìn người hâm mộ Thủ đô đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Các cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, các băng rôn, khẩu hiệu, trống kèn, hình ảnh của HLV Park Hang-seo... đổ ra các tuyến phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Tôn Đức Thắng, Kim Mã, Xã Đàn, khu vực Ngã tư sở… “đi bão”. 

Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng không khí náo nhiệt lại càng tăng. Tất cả đều hoà làm một, vào dòng người lớn hướng về phố đi bộ Hà Nội. Triệu con tim Việt Nam đang thổn thức, cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc và vỡ oà vui sướng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước đối thủ được đánh giá cao, để rộng đường vào chung kết AFF Cup, với chức vô địch mà chúng ta đã chờ đợi đằng đẵng một thập kỷ qua.

Trong niềm vui sướng, CĐV Lê Thương hào hứng cho biết: “Có lẽ sau giải đấu này, Việt Nam không nên đá giải Đông Nam Á nữa, bởi nhìn ĐT Việt Nam đá giải AFF Cup cảm giác như là một đội bóng ngoài hành tinh vậy”. Khoác trong mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, CĐV Phạm Anh chia sẻ: “Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến Mỹ Đình cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận lượt về”.

Cờ đỏ sao vàng rợp trời đêm Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ảnh 1 Sài Gòn người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Lâm
Dù lượng người đi bão khá đông nhưng lực lượng cảnh sát giao thông đã có phương án chuẩn bị từ trước, cử các nhóm tuần tra theo đoàn đi bão nên tình hình giao thông vẫn giữ được trật tự. Cùng dòng người đông đúc, quốc kỳ Việt Nam được giương cao trong tiếng hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Các cổ động viên còn hào hứng hô to: “Việt Nam vô địch”. Thậm chí, những người bạn nước ngoài cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, hòa vào đám đông reo hò ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng không giấu nổi sự xúc động: “Vui, buồn, tiếc nuối, thỏa mãn, khen, chê....Tóm lại đầy đủ cảm xúc với đội tuyển Việt Nam ở trận này. Thế mới đã”.

Người Sài Gòn đổ xuống đường 

Tối qua, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xô xuống khắp các ngã đường ở trung tâm TPHCM để hoà cùng niềm vui chiến thắng. Tại khu vực đường Nguyễn Huệ, Quận 1 được phong tỏa ngay sau khi trận đấu kết thúc. Dù vậy đến 21g 30 phút phố đi bộ Nguyễn Huệ đã không còn một chỗ trống, dòng người đến đây mỗi lúc một đông, rất nhiều cổ động viên đốt pháo sáng ngay tại tuyến đường khiến lực lượng chức năng phải nhắc nhở. 

Các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Lai, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo,... cũng kẹt cứng xe.  Dòng người xuống đường mỗi lúc một đông hoà vào tiếng nẹt pô xe, tiếng kèn, nhiều người vẫy cờ, đánh trống ăn mừng inh ỏi khắp nơi. 

Trong khi đó, lực lượng Công an TPHCM túc trực tại các ngã tư cao điểm, điều tiết giao thông, phân luồng xe cộ giảm ùn ứ. Trên đường Phạm Văn Đồng lực lượng công an chốt chặn dày đặc để ngăn chặn đua xe trên con đường này. 

Càng về khuya lượng người ‘đi bão’ tiếp tục một đông hơn. Theo ghi nhận, các phương tiện thoát khỏi khu vực kẹt xe ở trung tâm đã tiếp tục “đi bão”, chạy về các tuyến đường lớn như Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo (Quận 1), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp)....

Anh Minh Kiệt ở quận Tân Phú cho biết lúc chiều đã lên Quận 1 chờ xem đội tuyển Việt Nam thi đấu và hoà cùng dòng người ăn mừng chiến thắng. “Tôi hy vọng lượt về Việt Nam tiếp tục chiến thắng để có mặt tại trận đấu cuối của sân chơi AFF”- anh Minh nói.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.