Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng
TPO - Trong khu cách ly tập trung tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng có hàng trăm trường hợp từng di chuyển qua TP Chí Linh (Hải Dương), tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Trẻ em. Ngoài giờ ăn nghỉ, nhiều người tranh thủ phơi nắng, hóng gió cho qua ngày.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 1 Tối 30/1, ngành y tế TP Hải Phòng khẩn cấp vận động, đưa người về từ Hải Dương, Quảng Ninh vào khu cách ly tập trung tại một doanh trại quân đội thuộc huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 2 Ngay trong buổi tối 30/1, ngành y tế Hải Phòng đã tập trung đưa hơn 100 người có lịch trình di chuyển qua vùng TP Chí Linh (Hải Dương), Quảng Ninh và người vào thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Trẻ em về doanh trại quân đội thuộc huyện Thủy Nguyên cách ly.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 3 Nhiều hộ gia đình gồm cả trẻ nhỏ vào khu cách ly tập trung 21 ngày. Tất cả phải khai báo lịch trình di chuyển, thời gian di chuyển.
 
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 4 Lực lượng quân y phun khử khuẩn, khử trùng bên ngoài khu cách ly.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 5 Nhân viên y tế đều sử dụng quần áo bảo hộ, gang tay và đeo khẩu trang trước khi ra vào khu cách ly.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 6  Rác, vật dụng y tế đã qua sử dụng được thu dọn hằng ngày.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 7 Sau ba ngày vào khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Hoàng Quân (SN 1958, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) chia sẻ, ông tới thăm người quen ở TP Chí Linh từ nửa tháng trước. Khi được yêu cầu khai báo, tôi ghi rõ và chấp hành cách ly phòng chống COVID-19. 
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 8 "Hằng ngày, mọi người được chu cấp 3 bữa ăn đúng giờ, đầy đủ", ông Quân nói.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 9 Nhân viên y tế đi từng phòng hỏi từng người vì sao phải vào cách ly rồi rời đi.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 10 Lực lượng chức năng chuẩn bị bữa cơm đầy đủ, đúng giờ cho mọi người trong khu cách ly tại huyện Thủy Nguyên.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 11 Cứ đúng 7h, 11h và 17h30, mọi người lần lượt xuống sảnh lấy đồ ăn.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 12 Ông Nguyễn Hữu Cảnh (59 tuổi, trú quận Hồng Bàng) chia sẻ, ông và vợ đi chùa tại TP Cẩm Phả, có đi qua TP Chí Linh vài ngày trước khi khai báo cũng được yêu cầu vào khu cách ly.
Cuộc sống trong khu cách ly tập trung ở Hải Phòng ảnh 13 "Đồ ăn, thức uống được chu cấp khá đầy đủ nhưng hơi buồn. Ngoài giờ ăn cơm, tôi và vợ tranh thủ ra phơi nắng, hóng gió trước hành lang. Vợ chồng tôi mong sớm hết thời gian cách ly để trở về cuộc sống bình thường", ông Cảnh nói.
MỚI - NÓNG