Google News

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ

TP - Đêm 30 Tết, khi cả gia đình chuẩn bị mâm cúng giao thừa, Trần Nguyễn Như Phong (SN 1996, Đoàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại khoác vội chiếc áo xanh tình nguyện, đeo khẩu trang rồi lái xe đến chốt kiểm soát trên đường Hoàng Văn Thái để đổi ca trực cho các bạn tình nguyện viên khác. 

Điểm chốt này vốn dĩ khá thưa người vì chủ yếu kiểm soát du khách từ khu du lịch Bà Nà đi xuống nên đêm 30 Tết lại càng vắng lặng. Dưới ánh đèn đường, các tình nguyện viên cùng cán bộ y tế, công an vẫn cần mẫn túc trực, cùng xem chương trình Táo quân qua màn hình điện thoại và chờ đợi khoảnh khắc năm mới. “Đây có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời em. 30 Tết năm nào em cũng giúp bố mẹ chuẩn bị mâm cúng từ sớm rồi tranh thủ đi chơi với bạn bè, xem pháo hoa rồi về nhà xông đất. Nhưng năm nay, em lại ở đây, chỉ có dăm bảy anh chị em mới quen nhau mấy ngày, đón giao thừa trong bộ đồ bảo hộ, khẩu trang và găng tay kín mít. Em cũng không buồn gì nhiều, giao thừa thì năm nào cũng tới, an toàn cho thành phố quan trọng hơn”, Phong nói.

Cũng như Phong, từ trước Tết đến nay, anh Đỗ Văn Thành (Bí thư Đoàn phường An Khê, quận Thanh Khê) thường xuyên tham gia hỗ trợ ở chốt kiểm soát dịch ga Đà Nẵng. Các tình nguyện viên ở chốt này liên tục hỗ trợ lực lượng chức năng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế. “Ở đây, những ngày trước Tết, từ 26 Tết đến 30 Tết, lượng người dân di chuyển về các địa phương ăn Tết rất đông, vì vậy, lực lượng ở chốt làm việc khá vất vả. Chưa kể ở đây có nhiều du khách nước ngoài, lực lượng ĐVTN cũng hỗ trợ rất tốt khi cần phiên dịch, giao tiếp với khách”, anh Thành cho hay.

Đây là lần thứ 3 từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia hỗ trợ các chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào thành phố. “Chúng tôi có hơn 2 tháng kinh nghiệm tổ chức và hỗ trợ các chốt chặn trong đợt dịch trước ở Đà Nẵng, nên khi có quyết định của thành phố, mọi công tác đều được triển khai nhanh chóng và hiệu quả”, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết. Dù chưa có ca nhiễm, Đà Nẵng đã chủ động tái thiết lập 14 chốt ở các khu vực cửa ngõ thành phố.

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ ảnh 1

Bác sĩ… giấy

Xót xa khi chứng kiến những quyển sách, tư liệu quý trên chất liệu giấy có tuổi đời hàng trăm năm hư hỏng theo thời gian, chàng trai Bùi Tiến Phúc (31 tuổi, quê Bình Thuận) lên đường ra nước ngoài tìm “bí kíp” hồi sinh, kéo dài tuổi thọ cho chúng. Trở về quê hương, đồng hành với anh là cô vợ có chung niềm đam mê, hoài bão. Mỗi ngày họ thầm lặng viết tiếp cuộc đời cho những trang sách...

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ ảnh 2

Những cô gái truyền cảm hứng tích cực trong năm qua

Chiến thắng bệnh hiểm nghèo, biến mái tóc trắng thành điểm nhấn nhan sắc, làm kênh youtube triệu view... những cô gái trẻ này đã truyền cảm hứng và niềm lạc quan yêu đời cho rất nhiều người.

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ ảnh 3

Từ bỏ mức lương nghìn đô để khởi nghiệp cho người yếu thế

Là một người khuyết tật, đang giữ chức vụ quản lý của một công ty công nghệ lớn với mức lương vài ngàn đô la, nhưng mười năm trước, anh Trần Mạnh Huy (SN 1973) bỏ lại tất cả để đến Đà Nẵng khởi nghiệp với giấc mơ tạo việc làm cho tất cả những người yếu thế ở miền Trung.

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ ảnh 4

Những phần quà Tết ấm áp nghĩa tình ngày đầu năm

Đội Thanh niên Tình nguyện (Đội TNTN) Tiền Giang đã trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho người cơ nhỡ, người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

Gác Tết, gác dịch nơi cửa ngõ ảnh 5

Xê dịch để yêu thương

Vài năm trở lại đây, thay vì nằm nhà “nhấm nháp” những ngày Tết, một bộ phận người trẻ thích xê dịch chọn cho mình một phương thức khác: Phượt Tết. Phượt Tết không chỉ là cơ hội để họ được trải nghiệm, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước mà họ còn mang đến những mảnh đời khốn khó ở một vùng đất lạ, những món quà đầy thân thương...