Gia đình lý giải việc cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư, căn cước công dân

Ông Đ. có 12 chứng minh nhân dân và căn cước công dân.
Ông Đ. có 12 chứng minh nhân dân và căn cước công dân.
TPO - Công an TPHCM đang báo cáo Bộ Công an về vụ việc một cụ ông ở quận Tân Bình có 5 chứng minh nhân dân và 7 thẻ căn cước công dân.

Chiều 18/4, Công an TPHCM cho biết, đã báo cáo Bộ Công an vụ việc cụ ông Đ.V.Đ (77 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có 5 chứng minh nhân dân (cùng số) và 7 thẻ căn cước công dân (cùng số).

Trước đó, sáng 17/4, lực lượng chức năng phường 4, quận Tân Bình đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện cụ ông Đ.V.Đ đi ăn xin ở giao lộ Út Tịch - Hoàng Văn Thụ nên đưa về trụ sở.

Thời điểm kiểm tra, trên người ông Đ. Có hơn 54 triệu đồng, 5 giấy chứng minh nhân dân cùng số và 7 căn cước công dân cùng số, 1 sổ hộ khẩu và 4 thẻ bảo hiểm y tế. Tất cả thông tin trên chứng minh nhân dân, thẻ căn cước và hộ khẩu đều giống nhau.

Đến sáng 18/4, UBND và Công an phường 4, quận Tân Bình đã đến nhà ông Đ. Bàn giao lại số tiền hơn 54 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng động viên ông Đ. không ra đường ăn xin, ông Đ. cũng cam kết sẽ không đi ăn xin nữa.

Theo con trai ông Đ., ông Đ có tinh thần không ổn định, đã đi bán vé số hàng chục năm qua, số tiền hơn 54 triệu đồng trong người có thể do ông Đ. tích góp nhiều năm qua từ việc bán vé số.

Về 12 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, người con cho biết ông Đ. thường đi bán vé số, sợ bị mất nên ông tự đi làm. Gia đình nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được.

Trong khoảng 6 năm qua, ông Đ. đã đi làm được 12 chứng minh nhân dân và thẻ căn cước.

MỚI - NÓNG