Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 1
 
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 2

 Mùa Tết đáng nhớ trong kí ức của Hà có hương sắc thế nào?

Là những ngày trước tết Hà cùng người thân dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa, chuẩn bị mâm cỗ giao thừa. Những khoảnh khắc đó khiến Hà bây giờ đang rất nôn nao về quê để đón Tết cùng với mọi người bởi lẽ đó là lúc Hà được nghỉ ngơi bên gia đình và quên đi những vất vả của năm cũ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 3

Là cô gái sinh ra từ nông thôn, bạn hẳn không quên được vị cay nồng của bếp lửa và khoảnh khắc ngồi trông nồi bánh chưng đêm 30 chứ nhỉ?

Nhiều năm Hà đều thức cùng anh chị trông nồi bánh trưng với mẹ, vẫn nhớ cảm giác râm ran bởi hơi nóng tỏa ra từ bếp củi. Vui nhất là khi ngồi trông nồi bánh, Hà và anh chị sẽ bỏ củ khoai hoặc bắp ngô vào nướng, sau đó vừa ăn vừa xuýt xoa và kể những câu chuyện vui trong năm. Thậm chí, kể tội nhau để mẹ phán xử nữa (Cười). Có một năm duy nhất vì Hà ngủ quên và bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Khi tỉnh giấc cứ tiếc hùi hụi.

Hà thường làm gì vào ngày đầu tiên của năm mới?

Ngày đầu tiên của năm mới, gia đình Hà thường dậy rất muộn vì đêm Giao thừa đi lễ chùa, xem bắn pháo hoa, hái lộc tới gần sáng mới về. Sau đó, các anh chị em của đại gia đình sẽ tụ họp ở nhà Hà và xuất phát đi chúc tết ông bà. Hà luôn là người nói nhiều nhất nên anh chị luôn ưu tiên cho việc nói câu chúc tết ông bà. Nhưng năm nay ông bà đều đã ốm yếu hơn, ông nội cũng vừa nhập viện. Vì thế, hoạt động chúc tết thường niên kia có thể sẽ không còn vui như trước vì ông bà không thể trò chuyện cũng như lì xì cho con cháu được nữa. Hà rất buồn nhưng cũng mong ông bà có nhiều sức khỏe để đón thêm nhiều cái tết hơn nữa với con cháu.  

Người ta vẫn nói đi thật xa để trở về, sau khi đăng quang hẳn Hà cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vậy năm nay, Hà có kế hoạch đón Tết cùng gia đình không?

Năm nay chắc chắn Hà vẫn đón tết cùng gia đình rồi. Dù bận rộn đến mấy thì ngày tết vẫn phải đón tết ở quê hương. Mỗi khi xa nhà, lòng Hà chỉ nôn nao mong sớm đến ngày tết để được về nhà quây quần bên người thân. Đối với Hà, Hà thích 1 cái tết truyền thống hơn vì nó có nhiều hương vị, bản sắc quê hương thể hiện qua những món ăn ngày tết mẹ nấu hay đơn giản là những lúc gia đình sum vầy bên nhau.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 4

Ngày Tết, Hà thích ăn món nào nhất?

Hà rất thích món thịt đông mẹ nấu. Nhà Hà có nuôi ngan và gà, cứ đến sáng 30 là mẹ lại bắt vài con làm thịt, Hà cũng hay phụ mẹ làm thịt ngan để nấu món thịt đông, món này cứ đến ngày mùng 2 tết là đã sạch nồi rồi vì nó quá ngon, ăn với cơm trắng nữa thì khỏi bàn (Cười)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 5

 Hà biết gói bánh chưng từ khi nào?

Từ năm lớp 11, Hà có để ý bác mình gói và học gói theo nhưng toàn gói lỗi vì bánh thành phẩm ra hình thù gì ý, kì cục lắm (Cười). Nhưng hôm vừa rồi, Hà vừa được dạy gói bánh trưng ở trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, nên hiện tại Hà rất tự tin về khoản gói bánh trưng. Nhất định năm nay, Hà sẽ gói bánh trưng thật đẹp tặng ông bà, bố mẹ và người thân. Có thể mẹ Hà sẽ rất bất ngờ đó!

Cách đây không lâu, hình ảnh Hà về nhà và vào bếp nấu ăn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Có vẻ như Hà khá tự tin về khoản nữ công gia chánh?

Hà khá thích công việc bếp núc. Hồi còn học cấp 3, cứ đi học về Hà lại lao vào bếp nấu cơm. Cuối tuần Hà lại lên Youtube học các cách nấu chè, nấu bánh xong rồi đi ra chợ mua nguyên liệu về nấu. Hồi đó hay sáng tạo nhiều món lắm nhưng bây giờ lịch trình của Hà khá bận nên không có thời gian làm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 6

Hà có thể bật mí điều ước của bạn trong năm mới?

Trong năm mới, Hà mong muốn ông bà, bố mẹ và người thân của Hà có thật nhiều sức khỏe và luôn vui tươi. Cho đến bây giờ, bố vẫn rất hay lo lắng về Hà mỗi khi đọc báo hay tin tức nên Hà hi vọng năm tới bố sẽ thoải mái hơn và yên tâm về mình hơn. Đồng thời, trong 2 năm đương nhiệm, Hà muốn làm thật nhiều điều ý nghĩa cho xã hội, cho quê hương, để khi nhìn lại Hà sẽ có một thanh xuân thật đẹp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về mùa Tết đáng nhớ và bật mí điều ước trong năm mới ảnh 7
Hiện tại, dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp. Hà muốn nhắn nhủ điều gì tới mọi người khi ngày Tết đang cận kề?

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp lại đúng thời điểm cận Tết nguyên đán nên Hà mong mọi người sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện các bước phòng chống dịch bệnh đúng cách như khuyến cáo của Bộ Y tế. Có thể mọi người sẽ buồn vì tết không được ra ngoài đi chơi nhưng chúng ta hãy tự tạo niềm vui cho mình bằng cách dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, đó vừa là cách chúng ta sống chậm lại mà vừa giúp đất nước chống dịch.

Cảm ơn về cuộc trò chuyện này!

Tin liên quan