Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị

TPO - Nhiều người quyết định ở lại TPHCM mưu sinh, không về quê đón Tết cùng gia đình trong dịp Tết đến, Xuân về.
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 1 Thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi năm 2019 đã cận kề song anh Hòa (47 tuổi, quê Nam Định) vẫn cố nạn lại bán từng gói bắp xào cho du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM).
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 2 Hầu hết những người bán rong tại khu vực trung tâm TPHCM là người nhập cư từ các tỉnh. Nhiều người không về quê sum họp cùng gia đình, tranh thủ mưu sinh nơi đất khách quê người.
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 3
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 4 Trong đêm giao thừa, họ bán từng gói xôi, gói bắp, chai nước, thanh kẹo… kiếm thêm ít tiền để ra Tết về quê mua cho cha mẹ, chồng con tấm áo mới hay đơn giản là đóng tiền học phí cho con.
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 5
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 6 Đem lại niềm vui cho du khách và người dân TPHCM
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 7 Đêm 30 Tết, chị Mai (36 tuổi, quê Lâm Đồng) vẫn đang miệt mài bán từng gói xôi. “Mấy ngày Tết bán rất chạy nên thu nhập gấp đôi, gấp ba ngày bình thường”, chị Mai hào hứng chia sẻ.
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 8 Họ là những người tình nguyện ăn Tết muộn để thành phố đáng sống này luôn nhộn nhịp, hối hả…
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 9
Mưu sinh trong đêm giao thừa nơi phố thị ảnh 10

Một người bán rong tranh thủ lựa mua quần áo cho con

MỚI - NÓNG