Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma
TPO - Những vòng hoa tươi được người thân, cùng đồng đội thả xuống biển nhằm tưởng nhớ hi sinh lớn lao của 64 anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Gạc Ma trong sáng nay, 14/3, tại. cửa biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 1

Nhằm tưởng nhớ những hi sinh của 64 liệt sĩ hi sinh khi bảo vệ Gạc Ma, sáng ngày 14/3, đồng đội và thân nhân các liệt sĩ tổ chức lễ tri ân tại cửa biển thị trấn Thiên Cầm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 2Người thân của 14 liệt sĩ hi sinh có mặt để tổ chức buổi lễ tri ân nhằm tưởng nhớ đến công lao của đồng chí, đồng đội.
 
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 3

Tham dự lễ tri ân có lãnh đạo, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng rất nhiều người thân nhân và đồng đội.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 4

Theo cựu binh Lê Hữu Thảo, Trưởng Ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88, đây là năm thứ 2 sau 31 năm trận hải chiến Gạc Ma, ông cùng các đồng đội của mình và những thân nhân liệt sĩ tổ chức lễ thả hoa đăng để tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 5

Tại buổi lễ, nhiều bà mẹ anh hùng liệt sĩ được người thân đưa đến tham dự buổi lễ.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 6

Mẹ Hà Thị Liên (89 tuổi), trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bày tỏ nỗi niềm, thương nhớ cậu con trai Đào Kim Cương hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. "Hơn 30 năm nay tôi không lúc nào ngủ ngon giấc, cứ nghĩ hài cốt con còn ở dưới biển mà đau xót"", bà Liện nghẹn ngào.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 7

Khi nghe các đồng chí kể lại cuộc tham gia chiến đẩu trên biển, nhiều người thân không thể giấu được cảm xúc, có người bật khóc ngay tại lễ tri ân.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 8

Danh sách 64 liệt sĩ hi sinh ở tuổi đời con rất trẻ. Hễ nghe ai đọc đến đồng đội, người vợ, mẹ lòng đau như cắt.

Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 9 Những nén hương được thắp lên tưởng nhớ đồng chí, đồng đội
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 10  Đồng đội thắp 64 ngọn nến để tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 11Đồng đội và người thân liệt sĩ sẽ tiếp tục làm lễ thả vòng hoa trên biển, lễ tế trời đất và anh linh 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 12 Những bông hoa tươi thắm được thả xuống biển.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 13 Bà Trương Thị Dứ (SN 1951), chị dâu liệt sĩ Trần Văn Quyết (SN 1966, trú tại Quảng Bình) đứng từ cửa biển nhìn ra thấy lòng nặng trĩu. "30 năm qua, những ngày trung tuần tháng 3, tôi luôn nhớ tới người thân thiết đã nằm lại nơi biển khơi", bà Dứ buồn rầu nói.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 14 "Trong những ngày này tôi luôn mong muốn tổ chức cuộc gặp mặt để an ủi người thân và nhớ đến các anh em đã cống hiến thân mình để bảo vệ vùng đảo", cựu binh Lê Hữu Thảo chia sẻ.
Nghẹn ngào buổi lễ tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ảnh 15 Lãng hoa tươi được thả xuống biển khơi với dòng chữ "Tri ân, tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ".
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.