Vào trưa ngày 24/1 (tức 30 Tết), người dân làng chài tổ dân phố Nhân Thọ, phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đua nhau ra biển kiếm “lộc trời”. Theo đó, hàng trăm ngư dân mang theo lưới lên thuyền vượt sóng ra khơi.
Giữa tiết trời se lạnh, mây đen phủ kín bầu trời, những chiếc thuyền lần lượt vượt cơn sóng lớn. Như quen với sóng dữ nên không một ngư dân nào tỏ ra lo lắng khi phải đối mặt với chúng.
Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Phố (ngư dân) cho biết, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, anh cùng mọi người vượt sóng ra khơi với hi vọng có cá để về làm mồi nhậu đãi bạn bè. Anh Phố nói rằng, những cơn sóng dữ sẽ khiến thuyền lật úp bất cứ lúc nào nhưng anh không sợ, bởi đơn giản là quen rồi.
“Biết đâu hôm nay ngày cuối năm, chúng tôi sẽ được lộc trời cho và kiếm được cá lớn về ăn Tết. Hôm nay tôi đi biển khác với những ngày trong năm, bởi vì đi kiếm tôm cá để ăn Tết chứ không phải để bán”, anh Đoàn Thông (một ngư dân) nói.
Trong khi đó, anh Trương Phốt (ngư dân) cho biết thêm: “Nếu như hôm nay cá đầy khoan, tôi sẽ đem về ăn Tết và chia cho hàng xóm ăn chứ không bán, bởi đây là lộc trời cưới năm”.