Vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 18 người bị thương

Nỗi ám ảnh của những người thoát khỏi 'thần chết'

Nỗi ám ảnh của những người thoát khỏi 'thần chết'
TP - Sau vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe đầu kéo container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cướp đi mạng sống của 4 người, 18 người khác bị thương, những người chứng kiến vẫn không khỏi ám ảnh, khiếp sợ.

Thoát chết thần kỳ sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Lương Ngọc Thảo (quê Tiền Giang) tái mặt khi kể lại thời điểm bị xe container “điên” cuốn vào gầm rồi đứng dậy  bò ra ngoài, chồng chị bị cán gãy chân. Chị Thảo cho hay, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vợ chồng chị không trở lại TPHCM liền mà đợi ngày 2/1 mới lên để tránh  đông xe, bớt nguy hiểm. Khi hai vợ chồng chở nhau đến ngã tư Bình Nhựt, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, gặp đèn đỏ nên chồng chị dừng xe sát lề đường.

Ngay sau đó, chị nghe nhiều tiếng động mạnh từ phía sau, quay lại nhìn thì thấy xe container đang lao đến vội kêu chồng chạy nhanh. Tuy nhiên, người chồng chưa kịp xử lý thì chiếc xe container đã tông thẳng vào đoàn người đi xe máy. Chồng chị bị hất văng ra ngoài còn chị lọt vào gầm container nhưng may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. “Hàng chục người nằm la liệt mọi nơi, tôi còn bị chân của người chết đè lên. Lồm cồm bò từ gầm xe container ra tìm chồng thì thấy anh bị gãy chân nhưng cũng ráng đứng dậy vì hoảng loạn. Đến giờ nó vẫn ám ảnh tôi”, chị Thảo nói.

Cũng như chị Thảo, anh Nguyễn Văn Thanh (quê Cần Thơ) không thể quên được giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Khi đó anh đang dừng xe tại ngã tư thì nghe tiếng còi xe inh ỏi, chưa biết chuyện gì xảy ra thì chiếc xe container đã lao rầm đến. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. “Tôi dừng xe sát lề đường mà còn bị tông như vậy, nếu ở làn ngoài thì không biết sẽ như thế nào nữa. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khủng khiếp”, anh Thanh cho hay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.