Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà

TPO - “Con chào bố, bố ơi nhà mình chuẩn bị giao thừa đến đâu rồi ạ!”… “Tươm tất hết rồi, mỗi tội thiếu con thôi…”; giọng học viên Bùi Viết Phong (quê Ninh Bình) khẽ nghẹn lại khi tranh thủ Facetime với gia đình trước phiên tuần tra trong đêm cuối cùng của năm âm lịch.

Đây là lần đâu tiên Bùi Viết Phong, học viên năm thứ 2 Học viện Biên phòng lên biên giới và đón Tết xa nhà. Hiện Phong đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 Thuôm Tháy (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) thuộc đồn biên phòng Quang Long; sau khi nhận Quyết định điều động tăng cường lên biên giới tham gia chống dịch của Bộ Tư lệnh Biên phòng.

“Thật lòng thì năm hết Tết đến, em cũng như mọi người, mong được về nhà ăn cơm tất niên với bố mẹ và em gái. Sau đó cả nhà thức xem Táo quân và chờ xem pháo hoa giao thừa. Mấy hôm nay, tranh thủ lúc không phải thực hiện nhiệm vụ, em lên mạng, thấy mọi người ai ai cũng đăng ảnh bên người thân khiến em rất nhớ nhà. Tuy nhiên, em xác định rõ bản thân đang thực hiện nhiệm vụ kép là bảo vệ chủ quyền biên giới kết hợp với công tác phòng, chống dịch COVID -19, bảo vệ sự bình yên của đất nước; để ông bà, bố mẹ, họ hàng và mọi người được đón Tết an toàn. Nên dù có nhớ không khí đầm ấm của gia đình thì em vẫn luôn tự nhủ và tự hào rằng mình được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc vào đêm giao thừa”, Phong nói.

Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà ảnh 1 Ở vùng rừng núi biên giới Cao Bằng, ban đêm nhiệt độ hạ thấp và có nhiều sương.

Cùng chung nỗi niềm với Bùi Viết Phong, học viên Kha Bảo Hóa (SN 2000, quê An Giang), đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 bản Khau, xóm Kỳ Lạc (xã Quang Long, huyện Hạ Lang) cho biết: “Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây nên lần đầu đón Tết ở biên giới phía Bắc cảm thấy khá lạ lẫm. Bố mẹ thương em đi học xa, cuối năm lại đi thực hiện nhiệm vụ không về nhà đón Tết nên thường xuyên gọi điện động viên... Nhưng là một người lính biên phòng, em cho rằng nhiệm vụ và hạnh phúc của chúng em chính là được hi sinh niềm vui riêng để bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Nên có nhớ nhà ra sao chúng em vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”, Hóa vừa nói vừa xoa hai bàn tay đang nứt nẻ vì lạnh vào nhau.

Trực Tết tại chốt phòng, chống dịch với Hóa năm nay còn có chiến sĩ Phạm Minh Hiếu (SN 1996, quê Quảng Ninh). Hiếu cho biết đây là năm thứ 2 mình đón Tết xa nhà. Đặc biệt, năm nay quê nhà Hiếu ở Vân Đồn (Quảng Ninh) còn nằm trong vùng dịch COVID -19 nên anh khá lo lắng. “Dịch bệnh đã khiến mọi thứ đảo lộn, chỉ mong năm mới dịch bệnh sẽ được kiểm soát để người dân có thể trở về cuộc sống bình thường”, chiến sĩ này bày tỏ.

Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà ảnh 2 Bùi Viết Phong tranh thủ gọi điện chúc Tết gia đình trước khi đi tuần tra trong đêm giao thừa.

Nghe các chiến sĩ trẻ tâm sự, mặc dù đã thực hiện nhiệm vụ tại biên giới dịp Tết nhiều năm, nhưng Thiếu tá Đặng Văn Hưng (đồn biên phòng Quang Long) cho biết anh vẫn khó tránh khỏi cảm xúc nhớ nhà khi thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đến gần. “Tết xa nhà với lính biên phòng chúng tôi là thường xuyên rồi. Nhưng năm nay đặc biệt hơn do sự xuất hiện của dịch COVID -19 với những diễn biến phức tạp nên chúng tôi đón giao thừa ở chốt phòng chống dịch luôn.

Quả thật, mỗi khi xuân về, ai cũng mong muốn được đoàn tụ với gia đình nhưng vì đặc thù công việc, chúng tôi vẫn ngày đêm đi tuần tra để bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Khó khăn lớn nhất với lực lượng biên phòng hiện tại là địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, lối mở. Thứ hai là thời tiết biên giới quá khắc nghiệt. Thứ ba phải nói đến đó là ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, khiến chúng tôi gặp nhiều trở ngại trong công tác ngăn chặn người nhập và xuất cảnh trái phép”, Thiếu tá Hưng bày tỏ.

Nỗi lòng chiến sĩ biên phòng đón giao thừa xa nhà ảnh 3 Các chiến sĩ biên phòng trong phiên tuần tra đêm.

Càng gần đến giao thừa, trời biên giới Cao Bằng càng nhiều sương khi nhiệt độ giảm sâu khiến học viên Bùi Viết Phong loay hoay mãi mới nhóm được lửa hơ tay do củi ướt. Khi tay đã bớt giá, cũng là lúc Phong chuẩn bị đi tuần tra. Sực nhớ ra điều gì đó, học viên này nhanh chóng tìm chỗ mạng khỏe nhất để gọi điện lại cho gia đình. “Bố mẹ ơi, lát nữa giao thừa con đang đi tuần tra nên con xin chúc Tết trước, chúc bố mẹ cùng em và mọi người trong nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Bố mẹ và em phải luôn khỏe mạnh để làm hậu phương vững chắc cho con hoàn thành nhiệm vụ nhé ạ”, Phong nói.

Ở đầu máy bên kia, bố Phong cười tươi dặn dò: “Bố cũng chúc con trai và đồng đội năm mới chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ đất nước con nhé”!

MỚI - NÓNG