Nữ lao công bị 'xe điên' đâm tử vong: Xót xa phận người ở lại

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung thăm, động viên, chia buồn với gia đình, người thân của chị Hà. Ảnh: VH
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung thăm, động viên, chia buồn với gia đình, người thân của chị Hà. Ảnh: VH
TP - Ðêm 22/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Láng đã cướp đi tính mạng chị Lê Thị Thu Hà, nữ công nhân Cty TNHH MTV Môi trường Ðô thị Hà Nội (URENCO), để lại hai con thơ bơ vơ trong nghèo khó.

Mấy ngày nay, trong căn nhà cấp 4 tồi tàn của bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi), ngõ 81 Xã Ðàn (Phương Mai, Ðống Ða, Hà Nội) có rất đông họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp đến chia buồn trước cái chết của con gái bà là chị Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1977, công nhân Cty TNHH MTV Môi trường Ðô thị Hà Nội (URENCO) bị ô tô Hyundai kéo lê tử vong trên đường Láng đêm 22/4. “Số em tôi khổ thế, nghèo khổ, bệnh tật đeo bám nó đến lúc chết, tay vẫn cầm chổi cầm xẻng”, chị Lê Kim Loan, chị gái của chị Hà gạt nước mắt nói. Theo lời chị Loan, chị Hà vốn đảm nhận nhiệm vụ làm vệ sinh khu vực chợ Thái Thịnh, mới được tăng cường ra đường Láng mấy hôm thì gặp tai nạn.

Lúc chúng tôi đến, Trần Ðức Anh (SN 2004), con trai lớn của chị Hà vừa được người thân dẫn đi làm thủ tục đăng ký nguyện vọng dự thi THPT. Ðức Anh và em trai rất ngoan và học giỏi. Ðức Anh 9 năm liền là học sinh giỏi, mong muốn thi vào trường THPT Lê Quý Ðôn. “Gia đình đang động viên cháu vì mẹ, cố gắng thi tốt. Nhưng thực lòng, hoàn cảnh gia đình, lo lắm đường học tập của các cháu dang dở”, em trai chị Hà chia sẻ.

“Mẹ cháu chết thật rồi. Mẹ bảo mẹ đi tăng cường mấy ngày về sẽ có tiền đóng học cho cháu, vậy mà mẹ cháu chết”, Ðức Anh cố gắng lắm mới chia sẻ được về cái chết đột ngột của mẹ mình. “Thằng bé không ăn, không uống gì cả. Mấy bác vừa chạy đi mua cho chiếc bánh mì và hộp sữa để đó, cháu cũng không ăn”, chị Loan nói. Người thân trong gia đình cũng chia sẻ, trước đây, cuộc sống khó khăn nhưng có mẹ có con, mẹ cố gắng làm lụng nuôi con ăn học, con chăm ngoan học giỏi để mẹ yên tâm công tác. “Hôm trước, trước khi đi làm, mẹ còn dặn bảo ăn cơm, học tập nghỉ sớm rồi mẹ về. Em vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận tin mẹ gặp nạn. Mẹ rất vất vả, ban ngày mẹ chạy xe ôm, tối thì quét rác, nhưng lúc nào mẹ cũng bảo các con chăm chỉ học tập. Mẹ còn dặn, nếu thi đỗ cấp ba, sẽ mua cho em một chiếc xe máy để đi lại. Em phải thi tốt, học tốt để không phụ lòng mẹ”, Ðức Anh nói.   

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.