Rời nhà ban đêm, 2 ngày sau nổi xác trên sông

Sông Phổ Lợi
Sông Phổ Lợi
TPO - Sau 2 ngày rời nhà không rõ lý do, đến sáng 26/8, người đàn ông tại xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) được phát hiện nổi trên sông, thi thể đã phân hủy nặng.

Ngày 26/8, tin từ UBND xã Phú Dương xác nhận, vừa phát hiện một thi thể nam giới trong thời kỳ phân hủy nặng nổi trên sông Phổ Lợi, đoạn chảy qua địa bàn xã này.

Rời nhà ban đêm, 2 ngày sau nổi xác trên sông ảnh 1

Người dân chờ xác định danh tính, nguyên nhân cái chết của nạn nhân tìm thấy xác trên sông

Thi thể được phát hiện vào khoảng 7h sáng cùng ngày. Thời điểm trên, khi lưu thông trên đường bê tông ven sông thuộc thôn Dương Nỗ Đông (xã Phú Dương, huyện Phú Vang), nhiều người dân hoảng hốt phát hiện thi thể của một người đàn ông đã phân hủy trôi nổi trên sông Phổ Lợi.

Vào cuộc xác minh từ trình  báo của dân, bước đầu cơ quan chức năng huyện Phú Vang xác định, danh tính nạn nhân là T.D (SN 1967, trú thôn Dương Nỗ Đông. Theo dân địa phương, ông D. có dấu hiệu bị tâm thần, thời gian qua thường bỏ nhà đi lang thang, gia cảnh diện khó khăn, thuộc hộ nghèo.

Được biết, nạn nhân D. rời nhà vào tối 24/8, rồi bị mất tích, sau đó thì được tìm thấy trong tình trạng đã chết chưa rõ lý do, xác nổi trên sông Phổ Lợi.

Trong ngày 26/8, thi thể ông T.D đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. UBND xã Phú Dương trích kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nạn nhân lo mai táng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.