Bình Phước:
Sản phụ sắp sinh bị tài xế bỏ rơi bên đường, cháu bé tử vong
Trên đường đến bệnh viện, chị Y. trở dạ sắp sinh, tài xế chiếc xe 7 chỗ đã dừng lại, bỏ chị Yến và người thân xuống đường rồi rời đi. Ít phút sau, chị Yến sinh non một bé trai nhưng sau đó đứa trẻ đã tử vong.
Theo trình bày của anh Vy Văn Huấn (ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), khoảng 6h sáng 17/8, em gái anh là Vy Thị Yến (32 tuổi, đang mang thai được hơn 7 tháng) bị đau bụng dữ dội nên gia đình thuê xe Innova 7 chỗ của ông N. chở đi đến cơ sở y tế địa phương kiểm tra. Khi đến Trạm y tế xã Thống Nhất, bác sĩ yêu cầu chuyển chị Yến ngay lên tuyến trên.

Sau đó, hai vợ chồng chị Yến được ông N. tiếp tục chở đi Bệnh viện Đồng Xoài (TP Đồng Xoài), khi chạy đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà (cách trạm Y tế xã Thống Nhất khoảng 5km) thì chị Yến trở dạ, sắp sinh.
Người nhà chị Yến cho biết, khi phát hiện chị Yến sắp sinh, tài xế đã dừng xe vào lề, buộc vợ chồng chị Yến rời khỏi xe và trải một tấm nilong cho chị Yên nằm. Sau đó thì tài xế lái xe bỏ đi, mặc cho chị Yến đang quằn quại đau đớn. Vài phút sau đó, chị Yến sinh một bé trai.

Hơn 1 giờ sau, gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Yến đi bệnh viện nhưng do sinh non, sức khỏe yếu và không được hỗ trợ kịp thời từ các bác sĩ nên bé trai đã tử vong.
Anh Huân cho biết: “Hiện sức khoẻ của em gái tôi đang rất yếu, tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà bỏ rơi em tôi lúc nguy kịch như vậy”.
Theo Dân Trí
Cùng chuyên mục

Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại giữ chức Phó Giám đốc Công an Trà Vinh

Hơn 4.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 phục vụ Đại hội Đảng đều âm tính

Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ

TPHCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ đường Hoa

Điều chỉnh lộ trình 19 tuyến xe buýt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

Mãn nhãn với cầu vượt 'trăm tỷ' ở Thủ đô lung linh trong đêm

Bất ngờ nhận lại xe máy sau 7 năm bị mất cắp

Vụ đuối nước thương tâm trên sông Ðào: Nên bổ sung 'phao cứu sinh'