Toàn cảnh cháy nổ cây xăng kinh hoàng giữa Hà Nội

Toàn cảnh cháy nổ cây xăng kinh hoàng giữa Hà Nội
TP - Khoảng 13h30 ngày 3/6, chiếc xe téc chở xăng đang đỗ tại cây xăng Quân đội (28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa ngùn ngụt cao cả chục mét, bao trùm. Bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, lửa bén cháy rụi 2 ngôi nhà liền kề, cùng nhiều tài sản.

> Sau vụ cháy nổ kinh hoàng, sẽ kiểm tra hơn 500 cây xăng Hà Nội
> Vụ cháy cây xăng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng

Ngọn lửa khổng lồ tạo thành cột khói đen kịt trời, người dân sống quanh khu vực hiện trường hoảng loạn bỏ chạy vì sợ trạm xăng phát nổ. Trong khi đó, người hiếu kỳ đổ đến ngã năm Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên để quay phim, chụp ảnh.

Xe bồn chở xăng bị tuột ống?

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, cây xăng này đang nhập hàng thì gặp sự cố: Ống dẫn xăng từ xe bồn vào bể chứa của cây xăng bị tuột, khiến xăng chảy lênh láng ra đường… và bắt vào bếp lò của một cửa hàng ăn uống cạnh đó.

Lực lượng lính cứu hỏa quần thảo trong lửa khói. Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng lính cứu hỏa quần thảo trong lửa khói.
Ảnh: Hoàng Anh.

Xăng gặp lửa lập tức bùng cháy dữ dội. Những người có mặt chỉ biết “bỏ của chạy lấy người”. Lửa cứ thế lan theo dòng chảy xăng, nhanh chóng bén vào xe bồn và một ô tô 4 chỗ đang đỗ trong khuôn viên cây xăng.

Thoáng chốc, một tháp lửa lớn vừa hình thành đã “nuốt chửng” chiếc xe chở xăng, thiêu rụi 5,6 xe máy đỗ cách xa hiện trường vài chục mét. Quán cơm bình dân cùng phòng khám nha khoa liền kề cây xăng bị lửa “liếm” sạch đồ đạc bên trong. Rất may là mọi người đã kịp thoát khỏi cơn thịnh nộ của “thần Hỏa”.

Vừa tới hiện trường, lực lượng cứu hỏa lập tức triển khai đường bọt hóa chất để khoanh vùng, khống chế ngọn lửa khỏi lan rộng. Song vì lượng xăng trong xe bồn quá lớn, cộng thêm hàng trăm mét khối xăng ở 3 bể chứa của cây xăng có hiện tượng bén lửa, nên ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, bốc cao hàng chục mét.

PV Tiền Phong ghi nhận, lực lượng PCCC, Công an, Quân đội, Dân phòng… có mặt tại hiện trường ngày một đông.

Cả trăm lượt xe cứu hỏa, xe chở hóa chất chữa cháy chuyên dụng, xe cứu thương hú còi inh ỏi, nối đuôi nhau vào - ra hiện trường. Toàn bộ các đoạn phố gần hiện trường bị phong tỏa, cấm đường, để lính cứu hỏa có được mặt bằng chiến đấu với “thần Hỏa”.

Nước pha hóa chất - không mùi mẽ gì!

Hơn một giờ sau, ngọn lửa vẫn cháy bùng bùng. Lính cứu hỏa thay nhau cõng vòi rồng tiến sát xe bồn chở xăng đang rực lửa, trong khi đồng đội ở vòng ngoài liên tục phun nước làm mát.

Những chiếc áo amiang chuyên dùng cho chữa cháy xăng dầu không giúp họ tiến được gần ngọn lửa, bởi nhiệt độ ở trung tâm đám cháy lên đến gần 1.000 độ C.

Hóa chất chuyên dùng để chữa cháy xăng dầu được hòa lẫn với nước trong các xe bồn… phun xối xả vào đám cháy. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, nước càng phun, lửa cháy càng lớn, xăng trôi theo nước, dẫn lửa cháy lan cả ra đường. Xe thang cũng được điều động đến hiện trường để tiếp cận điểm cháy từ trên cao, “câu” hóa chất chữa cháy từ trên xuống.

Tuy nhiên, phía trên hiện trường vụ cháy là đường điện 110KV, thời điểm xe thang tiếp cận điện chưa ngắt nên thang không thể vươn cao vì nguy cơ phóng điện có thể xảy ra. Công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy phải nhập viện do kiệt sức và bỏng nặng.

Cảnh sát trật tự, CSGT, bộ đội, dân phòng… những chiếc áo đều mướt mồ hôi. Hiện trường vụ cháy bị nhiều người hiếu kỳ bao vây, cản trở, nên xe chữa cháy không thể triển khai đội hình chạy “con thoi” tiếp nước. Lửa cháy quá to, trong khi nguồn nước liên tục bị “ngắt quãng”… khó khăn chồng khó khăn.

Đến khoảng 16 giờ, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa, song vòi rồng vẫn liên tục phun hóa chất vào khu vực bể chứa xăng để làm mát. Tuy nhiên, do nước phá vỡ “tường” cát được dựng lên để cô lập ngọn lửa với nguồn xăng, nên ngọn lửa lại một lần nữa bùng phát…

Phương án đưa xe ủi cỡ đại vào hiện trường để đẩy xe téc ra ngoài đã không thể thực hiện thành công do lửa táp quá mạnh. Cát lại tiếp tục được “nhồi” vào đám cháy…

Đến 18 giờ 15, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã dùng loa thông báo cho nhân dân về việc đám cháy đã được khống chế.

Toàn quận Hoàn Kiếm bị mất điện

Sự cố khiến toàn quận Hoàn Kiếm bị mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố cháy cây xăng của xăng dầu quân đội tại đường Trần Hưng Đạo, một lãnh đạo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) cho biết, thiệt hại từ vụ cháy là rất lớn.

Theo phân tích của vị lãnh đạo này, chi phí cho một cột xăng gồm 2 vòi khoảng 250 triệu đồng. Như vậy, trong trường hợp 3 cột xăng bị hỏng, tổng thiệt hại lên tới 750 triệu đồng.

Ngoài ra, cháy chiếc xe bồn có thể gây thiệt hại tới khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến hết chiều 3/6, phía đơn vị quản lý cây xăng quân đội chưa đưa ra thống kê thiệt hại vì vẫn phải lo dập lửa tại hiện trường.

Để tìm hiểu nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra, chiều 3/6, PV Tiền Phong đã nhiều lần liên lạc với ông Đào Ngọc Thạch - Tổng giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (MIPECORP), tuy nhiên không thấy ông này bắt máy. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, xăng từ xe bồn chảy ra rãnh nước, khi chảy đến bếp than của quán phở bên cạnh, lửa bắt đầu bùng phát.

Chiều cùng ngày, Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) phát đi thông cáo cho biết, trong lúc đám cháy ở cây xăng ở đường Trần Hưng Đạo chưa được dập tắt, toàn quận Hoàn Kiếm đã bị mất điện do phải ngắt trạm điện 110kV để đảm bảo an toàn cho khu vực này.

Cũng theo EVN Hà Nội, vì lửa bốc cháy ngùn ngụt gần đường dây 110kV, kèm theo những tiếng nổ lớn nên để đảm bảo an toàn cho lưới điện, Trung tâm Điều độ thông tin Điện lực Hà Nội đã tiến hành cắt điện khẩn cấp đường dây 110kV cấp điện cho máy biến áp T2 - Trạm biến áp 110kV Trần Hưng Đạo.

Theo ông Phạm Đại Nghĩa, Phó giám đốc Kỹ thuật Cty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, lý do EVN Hà Nội cắt trạm 110kV là để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hộ dân ở khu vực xảy ra sự cố.

Chưa thống kê cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng vì sự cố mất điện, song ông Nghĩa khẳng định, trạm 110kV cấp điện cho quận Hoàn Kiếm và một số khu vực quận Hai Bà Trưng nên số hộ dân bị ảnh hưởng sẽ rất lớn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cũng cho biết, vì hiện trường nơi xảy ra vụ cháy (gần Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đang được phong tỏa nên phía điện lực chưa biết nguyên nhân gây cháy. Do đó, điện sẽ được cấp lại theo đề nghị của phía cơ quan công an. Đến 14 giờ 46 phút ngày 3/6, toàn bộ phụ tải đã được khôi phục và cấp điện trở lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG