Bệnh than

Bệnh than
TP - Anh Hai à, dạo này sự nghiệp nuôi cá kèo của anh vẫn khấm khá chứ?

> Vô phúc đáo… bệnh viện

-Khấm khá gì đâu? Thức ăn thì tăng chóng mặt. Giống cá cũng bị đẩy lên trời…

-Có sao, tất cả chỉ người ghiền món lẩu cá kèo chịu, chứ anh cứ dzậy thu bộn tiền…

-Chú Sáu nói dzậy là chết tụi tui. Mắc quá người ta chuyển sang ghiền món cá khác chớ…

-Thấy anh Hai dựng nhà sắm xe xịn dzậy là biết anh Hai sống khỏe rồi! Hỏi thiệt anh Hai, làm ăn lãi lớn sao anh cứ than lỗ hoài là cớ làm sao?

-Chú hỏi thiệt thì tui trả lời thiệt nghe. Thiên hạ người ta đua nhau giấu nguồn thu. Lãi người ta than lỗ. Thuận lợi người ta than khó khăn. Than dzậy để người ta xin hỗ trợ, tăng giá. Chú hổng thấy xăng dầu, điện nước người ta nhuyễn bài than đó sao? Làm ăn nhỏ như mình phải biết than theo phong trào chớ!

-Ừ ha! Nhiều ngành đang mắc hội chứng bệnh than thì còn có lí chứ đến bệnh viện mà cũng mắc phải bệnh than thì trị bệnh cho ai?

-Họ cũng mắc bệnh than?

-Họ lãi khủng nhưng vẫn than khó than khổ để tạo cớ tăng viện phí kịch trần…

-Chết, chết! Thế còn cửa nào cho bệnh nhân than nữa?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG