Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích

Tròn 30 ngày sau vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (Quảng Nam), lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 1 Ngày 26/11, lực lượng chức năng cùng người dân huyện Nam Trà My, Quảng Nam, vẫn đang tích cực tìm kiếm 13 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở ngày 28/10 tại xã Trà Leng.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 2 Ghi nhận của phóng viên, có 2 máy xúc được huy động đào lại những khu vực nghi ngờ có người bị cuốn đi.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 3 Sau khi dùng máy xúc đào xới đất, lực lượng chức năng tiếp tục dùng ống nước để phun cho bùn chảy đi.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 4 Tại khu vực xảy ra vụ sạt lở, thời tiết thay đổi và có nhiều lúc mưa lớn nhưng người dân vẫn dõi theo việc tìm kiếm nạn nhân.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 5 Chỉ tay về khu vực người dân vừa đào bới vì nghi ngờ có nạn nhân bị cuốn đi, ông Hồ Văn Đề cho biết đã 30 ngày qua, ông luôn túc trực tại đây với hi vọng tìm được thi thể người thân.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 6 "Nhà tôi còn 5 người thân mất tích, trong đó có mẹ và con gái. Sáng tôi lại qua đây chờ đợi tin về việc tìm kiếm, tối thì về điểm trường gần đây để ngủ", chị Hồ Thị Hòe buồn bã chia sẻ.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 7 Người dân địa phương đã lập lán trại để ở tại hiện trường túc trực.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 8 Là nạn nhân thoát chết trong vụ sạt lở, chị Hồ Thị Thiêm đã nằm viện gần 20 ngày. Sau khi xuất viện, chị đến hiện trường để mong chờ tin tức người thân." Hiện chưa thấy thi thể em trai, em gái và cháu tôi", chị Thiêm cho hay.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 9 Người dân địa phương lập bàn thờ vọng, thắp hương để cúng bái khắp khu vực sạt lở.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 10 "Đến giờ này, mong muốn lớn nhất của tôi là tìm được thi thể chồng để chôn cất", bà Đoàn Thị Ngọc nói.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 11 Có mặt chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại hiện trường, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết sau 30 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đào toàn bộ khu vực xảy ra vụ sạt lở. "Hiện tại chúng tôi tổ chức tìm kiếm lại ở một số khu vực nghi ngờ có người. Lực lượng tìm kiếm chủ yếu là dân quân xã, công an", ông Mẫn nói.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 12 Vụ sạt lở khiến 15 hộ gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, chính quyền địa phương đã đưa các hộ dân đến ở tạm tại trường tiểu học Trà Leng.
Về lại Trà Leng sau 30 ngày sạt lở kinh hoàng: Thẫn thờ dõi tìm người mất tích ảnh 13 Vụ sạt lở xảy ra chiều 28/10 tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 9 người tử vong, 13 người mất tích và 33 người may mắn thoát chết.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG