'Xe khách lộn nhiều vòng rồi lật nhào xuống vực'

'Xe khách lộn nhiều vòng rồi lật nhào xuống vực'
"Xe đang chạy bỗng nhiên tài xế hét lớn mất lái rồi. Chiếc xe lao tự do trên đường, đâm vào cột mốc, lộn nhiều vòng rồi lật nhào xuống vực", anh Trung (33 tuổi), ngồi cạnh tài xế trên xe chở phật tử bị lật sáng nay, kể.

> Xe chở 47 phật tử đi cầu siêu lao xuống vực 

35 người bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Nguyên Khoa (VnExpress)
35 người bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Nguyên Khoa (VnExpress).
 

Theo kế hoạch, đoàn phật tử gần 600 người ở Hà Nội vào miền Trung làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. 21h đêm 22/8, 14 xe khách rời phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), theo đường Hồ Chí Minh chạy vào miền Trung. Dọc đường, mọi người cười nói vui vẻ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến địa phận tỉnh Nghệ An lúc nửa đêm, trời mưa to nhưng tài xế chiếc xe số 8 vẫn khá chắc tay. Để lái xe không ngủ gật, anh Nguyễn Hồng Trung (33 tuổi) ngồi cạnh đó cố gắng nói chuyện tào lao và cười đùa với bác tài.

Theo lời anh Trung, xe đang xuống dốc Truông Vên trên quốc lộ 48, bất ngờ tài xế hốt hoảng hét lên: "Xe mất lái rồi". Mọi người đang ngủ say, chiếc xe chao đảo, lượn tự do trên đường vài chục mét rồi đâm thẳng vào taluy, lộn nhiều vòng và lật nhào xuống vực.

"Trong lúc xe lộn nhiều vòng, đã có nhiều người ngồi cạnh cửa kính bị văng ra ngoài. Lúc này, tất cả hành khách đều tỉnh giấc, trong xe im phăng phắc, không ai dám nói gì. Hơn một phút sau, khi chiếc xe nằm im dưới vực, mọi người mới kêu la, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con khóc vang cả một góc rừng", anh Trung nhớ lại.

Ngồi ở hàng ghế trên cùng, anh Trung chỉ bị xây xát rất nhẹ. Trên chiếc xe này, gia đình anh Trung có 7 người cùng đi, trong đó có bé gái hơn 3 tuổi Nguyễn Phương Thảo. Bé Thảo ngồi cùng mẹ Nguyễn Thị Hòa ở hàng ghế giữa, xung quanh là bà ngoại, ông ngoại và các cô, cậu ruột trong nhà.

Bé Thảo và mẹ nằm chung giường. Ảnh: Nguyên Khoa (VnExpress)
Bé Thảo và mẹ nằm chung giường. Ảnh: Nguyên Khoa (VnExpress).

Khi xe lật nhào, bé Thảo bị văng sang đúng chỗ ngồi của bà ngoại và được bế nên an toàn nhưng bà bị thương ở lưng và hông. Còn mẹ em rơi văng tự do ra ngoài nên bị thương nặng ở đầu và ngực. Sáng 23/8, 7 người trong gia đình anh Trung đều nằm cạnh nhau tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Bé Thảo cầm gói kẹo nhìn mẹ nằm trên giường mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong số 47 phật tử đi trên chiếc xe số 8, có 2/3 là nữ, có nhiều người là chị em trong nhà. Bác Nguyễn Thị Sâm (60 tuổi) ở Cầu Giấy, Hà Nội cùng 2 người em chưa hết bàng hoàng.

"Xe chạy theo đoàn nên tốc độ không cao, mọi người cố gắng ngủ để giữ sức thì nghe tiếng đổ rầm, xe lật nhào xuống vực. Những người ngồi ở gần cửa kính bị thương rất nặng vì va đập vào thành xe trong lúc lộn xuống vực", bác Sâm kể và cho hay, tai phải mình bị rách, còn hai người em bị thương ở lưng, ngực, chân.

Các bác sĩ ở bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, có 36 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu, một người tử vong, một số người nguy kịch được chuyển lên tuyến trên. Sáng nay, Ban An toàn giao thông Nghệ An đến bệnh viện, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị chết 1 triệu đồng, gia đình bị thương 500.000 đồng. Cảnh sát cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ lật xe khiến bà Lê Thị Minh (58 tuổi, ở phường Nam Đồng, Hà Nội) và 2 người khác chưa rõ danh tính bị tử vong. Trong số 35 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện có hai cụ cao tuổi nhất là Nguyễn Thị Giang (76 tuổi, quận Đống Đa) và Nguyễn Xuân Lộc (71 tuổi, quận Tây Hồ), người trẻ tuổi nhất là chị Vũ Thị Hoa (30 tuổi, phố Định Công, Hà Nội).

Theo Nguyên Khoa
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG