Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm)

Hai Ngò đột ngột trở về để được gần con và chưa hết yêu Nhớ (Thúy Diễm)
Hai Ngò đột ngột trở về để được gần con và chưa hết yêu Nhớ (Thúy Diễm)
TPO - Cát đỏ tập 8 phát sóng 21h30 tối 27/8 trên VTV3. Ở tập này chủ xưởng nước mắm Hai Ngò đột nhiên khỏe lại và trở về nhà, muốn giành lại tình cảm của Nhớ (Thúy Diễm).

Sau khi bị Hạnh biết Quang làm cho Nhan có bầu, cô gái muốn bỏ Quang. Quang lãng tử nhờ ông nhạc sỹ khùng khuyên nhủ Hạnh, thay vì trấn an ông nhạc sĩ khùng này ủng hộ Hạnh bỏ Quang. Thế nhưng sau sự cứng rắn ban đầu, Hạnh có vẻ chưa thể dễ dàng bỏ Quang. Chính vẻ sở khanh của Quang lại hấp dẫn cô gái kiêu ngạo như Hạnh.

Tư bò và Nhan trở về với tâm trạng lo âu vì chưa cắt được lời thề với người vợ quá cố của ông Tư. Ông ta định bỏ đi nhưng Nhan ngăn cản, bắt Tư đối diện với Đủ. Nhan dặn Tư bò chỉ được nói “tôi yêu em” không được nói gì khác. Nhớ sau một hồi gắt gỏng cũng đồng ý với phương án của Nhan.

Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm) ảnh 1 Đủ tha cho Tư bò dù ông ta chưa cắt bỏ lời thề
Đủ thấy Tư bò trở về với thái độ rụt rè chỉ dám nói “tôi yêu em” nên có vẻ buồn vì phải tiếp tục sống cô đơn. Cuối cùng, Đủ vẫn cho Tư bò vào ăn cơm. Trong lời tâm sự với Nhan, Đủ cũng nói thương Tư bò. Chị cũng đoán trước được sự thể không phá được lời thề.
Đủ bỗng hỏi chuyện của Quang, Tư bò thật thà nói thấy Quang ôm gái trên đường. Nhan buồn rầu và nói không được phước như Đủ, số phận cô như vậy rồi nên đành chịu.
Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm) ảnh 2 Nhan cam chịu số phận bị ruồng bỏ

Đêm về Đủ bỗng hỏi cảm giác của Nhan khi bất ngờ bị chàng chăn cừu cưỡng hôn. Đủ bảo Nguồn sáng giá nhất làng này, rồi bỗng nói nếu Nguồn hỏi cưới một trong hai đứa (Nhớ và Nhan) thì chị đều chịu. Nhan cự cãi nhưng Đủ nói đời không biết đâu mà lần. Vì nghiệm từ chính bản thân ra, Đủ không ngờ lại có lúc thương người già và xấu như ông Tư. Đủ chép miệng nói đàn bà quê sống nặng tình nên khổ.

Nhớ rời xưởng nước thì mắm gặp mẹ của Hai Ngò, cô gửi lời hỏi thăm Hai ngò. Mẹ Hai Ngò muốn dẫn Nhớ đi gặp Hai Ngò nhưng cô từ chối. Đêm khuya Nhớ không thể ngủ. Cô chạy tới bên Nguồn, hai người đã quấn lấy nhau. Nguồn hỏi nếu Hai ngò muốn Nhớ từ bỏ xưởng nước mắm thì sao. “Thì chúng ta sẽ làm lại một xưởng mới”, Nguồn tự trả lời. Nhớ trêu “anh nói từ chúng ta còn gượng lắm”.Nguồn chống chế đây là lần đầu. “Những thằng trên lưng ngựa thường không mất thời gian tán gái”, Nguồn nói. Nguồn lảng tránh câu hỏi “chúng nó tự nộp mạng như em à”.
Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm) ảnh 3 Nhớ chủ động tới tìm Nguồn
Về nhà Nhớ liền bị Đủ hỏi “uống thuốc chưa”. Nhớ cự nự hỏi lại Đủ có biết mình đi đâu không mà nói thế. Đủ bắt thóp: “Mày có tắm cỡ nào cũng không hết mùi phân cừu kia kìa”. Nhớ đành đánh trống lảng để khỏi phải trả lời.
Sau khi khỏe lại nhờ gặp thầy thuốc, Hai Ngò trở về nhà gia đình. Ông ta theo dõi và bắt gặp vợ mình và Hùng vào khách sạn. Vợ Hai Ngò bỏ ra rất nhiều tiền để được gần gũi với Hùng soái ca, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng từ phía Hùng. Hai Ngò biết nhưng lại làm như không biết.
Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm) ảnh 4 Hai Ngò đột ngột về khiến Nhớ lo sợ
Hai Ngò lại về gặp Nguồn căn vặn xem anh ta nói gì với Nhớ để cô chịu giúp xưởng nước mắm dù vẫn biết của Hai ngò. Nguồn trả lời rằng do anh nói Hai Ngò sắp chết. Nhớ nhận lời vì không muốn xưởng nước mắm bị sập. Hai Ngò về ở hẳn tại nhà. Nhớ thấy Hai Ngò liền tức tốc gọi điện cho Nguồn tới. Cô vẫn không muốn trực tiếp nói chuyện với Hai Ngò.
Cát đỏ 8: Từ cõi chết trở về, Hai Ngò không muốn buông tha Nhớ (Thúy Diễm) ảnh 5 Nguồn khuyên Nhớ nên chờ đợi

Hai Ngò giải thích với Nguồn rằng cũng không tính tới việc khỏe lại, rồi hỏi “bộ cậu muốn tôi chết lắm à”. Hai Ngò nói do mình chưa buông bỏ được, nhờ Nguồn qua nói với Nhớ xin hãy coi như bình thường. Nhớ biết không thể bình thường được. Trước đó khi phát hiện con gái lén nhận quà bánh của Hai Ngò cô đã nổi giận mắng con. Nguồn trấn an Nhớ, nói cứ đợi xem sao vì dù sao anh cũng không mong Hai Ngò chết.

MỚI - NÓNG