TPO - Nghệ sĩ gạo cội Lưu Giang – được biết đến với vai Diêm Vương trong “Tây du ký 1986” – vừa qua đời ở tuổi 95.
Sina dẫn thông báo của Ủy ban công tác diễn viên trung ương Trung Quốc đưa tin, nghệ sĩ gạo cội Lưu Giang vừa qua đời vào 4h sáng ngày 1/5 (giờ địa phương), hưởng thọ 95 tuổi.
Nghệ sĩ gạo cội Lưu Giang vừa qua đời vào sáng nay.
Cố diễn viên Lưu Giang sinh năm 1925 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ông yêu thích văn học và nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu đi diễn kịch, nhưng đến 33 tuổi mới chuyển sang đóng phim, chuyên trị các vai phản diện.
Ông được biết đến với các vai Hồ Hán Tam trong “Ngôi sao đỏ lấp lánh”, Diêm Vương trong “Tây du ký”... Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông Lưu là Phi việt lão nhân viện vào năm 2012.
Ông được biết đến với vai Diêm Vương trong "Tây du ký".
Cố nghệ sĩ góp mặt trong “Tây du ký” phiên bản kinh điển năm 1986 với vai Diêm Vương – vị thần cai quản địa ngục. Đến năm 2000, ở tuổi 75, ông tiếp tục đảm nhận nhân vật này trong “Tây du ký” phần 2, cũng do cố đạo diễn Dương Khiết cầm trịch. Dù tuổi đã cao, ông Lưu vẫn hết lòng vì vai diễn. Theo đó, trong “Tây du ký” phần 2 có cảnh Tôn Ngộ Không giẫm chân lên cổ Diêm Vương, đạo diễn Dương Khiết lo lắng cho sức khỏe của ông Lưu, nhưng ông vẫn tự mình thực hiện, không cần diễn viên đóng thế.
Cố nghệ sĩ Lưu Giang từng 2 lần bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. May mắn, bệnh phát hiện sớm nên ông được kịp thời điều trị và khỏi bệnh. Cũng nhờ đó, ông trân trọng cuộc sống hơn, luôn cố gắng sống tích cực, lành mạnh như mỗi ngày đều là ngày cuối cùng trên cuộc đời.
Ông từng chia sẻ trên Ifeng, duy trì thói quen uống trà, tập thể dục dưỡng sinh, thú nuôi chim hàng ngày. Khi còn sống, ông và nhóm bạn thân thường gặp gỡ trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe tuổi già.

Diễn viên BJ Hogg qua đời ở tuổi 65. Nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố.

Câu chuyện ngược về quá khứ của tôi tình cờ xảy ra vào lúc nửa đêm khi tôi choàng tỉnh sau một giấc mơ.

Sêri phóng sự “Nhớ người” là những câu chuyện giản dị, gần gũi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên sóng tập đầu tiên tối 1/5.

Có nhiều người thường hỏi tôi: “Người Hà Nội vào Sài Gòn giờ ra sao?”. Thật khó trả lời, vì dân Hà Nội đến xứ này đã hàng trăm năm, qua bao nhiêu thế hệ, mỗi thời một khác. Chỉ riêng có nỗi nhớ Hà Nội là vẫn vẹn nguyên.

TrongTalkshow Chuyện Cuối Tuần chủ đề “Bệnh trầm cảm – sát thủ thầm lặng” sẽ là cuộc đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Tiến sỹ Tô Nhi A khẳng định “Sát thủ” của bệnh trầm cảm cũng rất nguy hiểm và cách chữa trị nó thì không đơn giản như những căn bệnh khác thông thường khác.

Sài Gòn tưởng chừng như đã quá quen thuộc với người dân thành phố này, nhưng thử một ngày khám phá Sài Gòn qua những hoạt động yêu thích của khách du lịch nước ngoài hẳn sẽ đem lại cho người Sài Gòn những trải nghiệm thú vị.

Chợ Bến Thành, khu chợ nổi tiếng nhất, sầm uất nhất tại TPHCM được cả thế giới biết đến giờ đây sau hơn 3 tháng chịu ảnh hưởng vì đại dịch trở nên vắng vẻ chưa từng thấy. Một chợ Bến Thành “sống chậm” với chỉ lác đác dăm bảy người lượn vào, đi ra mà không thấy mua sắm gì.

Lính sinh viên vốn được học hành, sắp thành công, có người sắp được tu nghiệp nước ngoài nhưng họ đều dẹp tất cả sang một bên để cầm súng.

Tên bài viết này chính là một câu thơ trong bài Cơn mê in trong tập thơ Sự mất ngủ của lửa của tôi, Nhà Xuất bản Lao Động năm 1992: “John Baca bóp cò hai mươi năm về trước/ Đạn vẫn bay đến bây giờ”.

Suốt tháng Hai - Ba, “Hạ cánh nơi anh” khuynh đảo các diễn đàn phim ảnh và mạng xã hội châu Á. Cơn sốt đi qua, nghiệm ra rằng: phim như thế càng hợp để xem và bàn luận vào những ngày cách ly vì dịch bệnh, hợp cả trong tháng Tư đầy kỷ niệm chiến tranh - hòa bình. Và câu hỏi không mới lại đặt ra: Bao giờ làm được như người ta? Bao giờ Việt Nam có một “Hạ cánh nơi anh” của mình?