Lê Hoàng bức xúc thay cô con dâu nhiều lần định nhảy cầu thang tự tử vì stress

TPO - Bỏ sự nghiệp đang lên để lui về chăm chồng con, cô con dâu bị trầm cảm và lạc lõng trong chính gia đình chồng, nhiều lần muốn tự tử khiến Lê Hoàng bức xúc.

Tập 13 chương trình “Đối mặt cảm xúc” tiếp tục gửi tới khán giả câu chuyện cảm xúc về mẹ chồng nàng dâu. Ngoài 2 vị cố vấn chính là đạo diễn Lê Hoàng và tiến sĩ tâm lý Linh Trang còn có sự góp mặt của cố vấn khách mời là diễn viên Kiều Linh, dưới sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Lê Hoàng bức xúc thay cô con dâu nhiều lần định nhảy cầu thang tự tử vì stress ảnh 1 Chị Kim Huệ, 38 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại TP.HCM. 

Nhân vật của câu chuyện tuần này là Kim Huệ, 38 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại TP.HCM. Theo như Kim Huệ chia sẻ, trước đây cô cũng có một công việc khá tốt, “dưới một người và trên nhiều người”, nhưng từ khi lập gia đình cô quyết định lui về sau để chăm sóc chồng con. Làm dâu cả trong một gia đình “tứ đại đồng đường” cộng thêm với sự khác biệt về tập tục vùng miền do Huệ là người miền Bắc còn gia đình chồng gốc miền Trung càng làm cho Huệ thấy áp lực về phận làm dâu nhiều hơn.

Do gia đình chồng là gia đình sống theo lề lối truyền thống, chồng lại là con trai một khiến Huệ tự đặt cho mình áp lực phải sinh con trai. Thế nhưng, khi chẩn đoán bé đầu lòng là con gái khiến cô hụt hẫng, không tin vào sự thật đến mức phải đi siêu âm tới 3 phòng khám trong cùng 1 ngày. Ít năm sau Huệ sinh bé thứ 2 là bé trai giúp tâm lý của chị thoải mái hơn và cũng làm cho quan hệ với mẹ chồng tốt hơn một chút. Thời gian đó, Huệ xin chồng đi làm lại nhưng chồng không đồng ý dẫn tới mâu thuẫn khá gay gắt tới mức cả 2 vợ chồng có ý định ly hôn. Cuối cùng, vì thương con nên Kim Huệ quyết định làm theo ý chồng, ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Trong 12 năm làm dâu, Kim Huệ không thể hòa hợp được với tất cả thành viên trong gia đình chồng từ bố mẹ cho tới em chồng. Chị chia sẻ: “Em ở trong gia đình giống như một cái bóng, và tới bây giờ vẫn vậy”. Không có ai hiểu, không có ai tâm sự khiến cho Huệ dần rơi vào trầm cảm, đặc biệt là thời điểm chị phát hiện mình có khối u ở ngực. “Có những giai đoạn em chỉ biết chạy xe vòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ ngoài đường mà không biết đi đâu. Những lúc em bức xúc quá em chỉ biết chui vào một góc ở công viên và khóc như một đứa con nít. Em stress tới mức đứng ở cầu thang mà em chỉ muốn nhảy xuống thôi. Em không còn ai để nương tựa nữa”, Huệ bật khóc nói. Ngoài ra, cô có 6 đứa con nhưng bị mất 3 đứa do không có tim thai càng khiến cho Huệ khổ tâm và dằn vặt mình nhiều hơn.

Theo như Kim Huệ chia sẻ, cô là người không biết cách nịnh nọt và lấy lòng mẹ chồng nên quan hệ với mẹ không được tốt và luôn phải nhìn tâm trạng của bà để sống. Đặc biệt, nếu mẹ chồng có vấn đề gì không hài lòng về Kim Huệ bà không nói trực tiếp với cô mà lại nói với người khác. Không những thế, chồng của Kim Huệ cũng không hiểu nỗi lòng của cô. Mỗi lần đi làm về anh chồng đều ghé chỗ này chỗ kia uống cà phê, chơi bida, hết cuộc vui mới chịu về nhà.

Lê Hoàng bức xúc thay cô con dâu nhiều lần định nhảy cầu thang tự tử vì stress ảnh 2 Đạo diễn Lê Hoàng.

Lắng nghe tâm sự của Kim Huệ, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Anh thấy vấn đề mẹ chồng không quan trọng bằng vấn đề chính ông chồng” và nhận được sự tán thành của tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Tuy nhiên, Kim Huệ lại cho rằng ông xã của mình rất yêu thương và chiều chuộng cô. Kim Huệ chưa nói dứt câu thì Lê Hoàng la lớn: “Ôi! Em định nghĩa tình thương là sao vậy? Thấy vợ sinh 1 đứa con thôi là đã thấy nặng nhọc rồi em lại có tới 6 đứa. Vậy mà ngày nào ông chồng cũng chơi bida, đi làm không biết giờ về. Em định nghĩa thương vợ là gì vậy? Thậm chí, khi con em không phải là con trai em cũng lo lắng, chuyện đó phi lý khủng khiếp luôn. Tại sao một đứa con gái lại không được hoan nghênh? Ngay từ đầu em đã đặt mình ở vị trí phụ thuộc, sinh ra để đáp ứng nhu cầu của người khác. Không có người phụ nữ nào hạnh phúc bằng cách hi sinh hết, phụ nữ hạnh phúc là phải đấu tranh với cái gì là của mình”

Tiến sĩ Linh Trang cũng bày tỏ: “Phụ nữ độ tuổi 30-40 tuổi là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời vì mình khỏe nhất, giỏi nhất, đẹp nhất mà nãy giờ chị nghe em nói chị thấy toàn nước mắt không thôi. Giá như ông trời cho gia đình chồng em một cô con dâu bộp chộp thì sẽ hạnh phúc hơn nhưng em lại là người suy nghĩ nhiều quá rồi tự dằn vặt mình. Hạnh phúc hay không là ở em, em đừng lệ thuộc vào việc mẹ chồng em hạnh phúc thì em mới hạnh phúc”. Nhận được sự đồng cảm của ban cố vấn, Kim Huệ bật khóc nức nở.

Bước ra đối mặt cảm xúc với con dâu, cô Duyên mẹ chồng Kim Huệ chia sẻ trong lòng bà lúc nào cũng thương con dâu nhưng con dâu lại không hiểu. Chưa bao giờ mẹ của Kim Huệ đặt nặng vấn đề sinh con trai bởi bà cũng là phụ nữ nên rất hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau là như thế nào. Bà Duyên nói: “Nhiều lúc con làm mẹ buồn nhưng mẹ cũng bỏ qua hết vì mình là phụ nữ nên phải hiểu và thông cảm với nhau bởi mẹ cũng từng làm dâu”.

Kim Huệ bộc bạch với mẹ chồng rằng nhiều lúc thấy mẹ đau nhưng do trong lòng có khoảng cách nên cô không thể nào chạy tới để hỏi mẹ đau ra sao mà chỉ biết đứng phía sau quan sát mẹ. Cô cũng thừa nhận 12 năm làm dâu, cũng có lúc không làm tròn trách nhiệm của nàng dâu như gia đình chồng mong muốn. Bà Duyên lại cho rằng do Kim Huệ tự khép lòng mình chứ trong gia đình ai cũng muốn hòa đồng với nhau. “Nhiều lúc chị em về nhà tổ chức ăn uống, trong lúc ăn con lại dẫn mấy đứa con của con đi. Những lúc như vậy mẹ buồn ghê lắm”, bà Duyên nói. Không cảm nhận được tình cảm và sự tôn trọng trong gia đình, Kim Huệ nước mắt lã chã nói với mẹ chồng: “Con nghĩ khi mình ngồi vào bàn ăn mà người ta không ưa mình thì tốt nhất mình nên tránh mặt đi để cuộc vui của gia đình được trọn vẹn”.

Lắng nghe tâm sự của 2 mẹ con, đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng: “Khi một người phụ nữ hiền, hay chịu đựng mà đến bữa cơm còn phải mang con đi thì phần đúng về phía người phụ nữ đó nhiều hơn. Cô con dâu không thấy được sự thoải mái trong đó, cô cảm nhận được người ta không hoan nghênh mình thì đi là đúng. Có phải người ta đi mà vui vẻ gì đâu, có phải đi rồi ra nhà hàng 5 sao ăn uống đâu, người ta ra ngoài đường người ta khóc đấy chứ”. Đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng, diễn viên Kiều Linh cũng chia sẻ: “Khi một người làm dâu trong gia đình nó gần như một người khách đến nhà người ta chơi. Con nghĩ người mở lòng phải là người chủ nhà cũng giống ở đây là phía gia đình chồng”.

Thấy phản ứng của dàn cố vấn, bà Duyên nói: “Con tôi đứa nào cũng hiền lành chứ không phải coi chị dâu chỉ bằng nửa con mắt. Không bao giờ”. Nghe vậy, Lê Hoàng phản bác: “Tôi không hề nói gia đình của chị xấu nhưng người con dâu cảm giác được gia đình chồng không hoan nghênh mình. Chuyện này cả cô con dâu và gia đình chồng không có bên nào sai cả nhưng bi kịch ở đây là 2 cái đúng khi ‘ráp’ lại với nhau lại không được nên rất khó sửa”. Mặc những lời chia sẻ, góp ý của ban cố vấn, mẹ chồng của Kim Huệ vẫn giữ quan điểm của mình là do con dâu không chịu mở lòng và tự làm khó chính mình.

Trước khi rời chương trình, mẹ chồng của Kim Huệ bày tỏ muốn từ nay hai mẹ con có thể mở lòng với nhau và thấu hiểu nhau hơn: “Có chuyện gì con cứ nói với mẹ, mẹ muốn gia đình mình hạnh phúc và êm ấm”. Kim Huệ cũng ôm mẹ và chia sẻ muốn để tháo gỡ nút thắt từ trước tới nay của mình vì chặng đường phía trước của gia đình còn rất dài.

Khi nghe MC Quyền Linh nói câu chuyện của Kim Huệ “hấp dẫn” ngay lập tức Lê Hoàng lên tiếng “chỉnh”: “Anh dùng từ sai rồi anh Linh ơi, chuyện này không hấp dẫn một tí nào mà nó buồn kinh khủng. Nói thật lòng, tôi không thấy lối thoát cho cô con dâu. Với tính cách của 2 người tôi không thấy có niềm vui sẽ lóe lên trong cuộc sống của cô con dâu này. Có những lỗi lầm đến năm 99 tuổi chúng ta mắc phải cũng có thể sửa chữa nhưng có những lỗi lầm mắc phải ở tuổi 20 chúng ta phải sống chết với nó hết đời”.

Tiến sĩ Linh Trang cũng cho rằng mẹ chồng của Kim Huệ quá cố chấp và luôn muốn con dâu phải sống theo cách mà bà muốn. Cô nói: “Đến thời điểm này mà còn có người phụ nữ phải chịu đựng người khác thì thật là bi kịch. Cái đáng sợ nhất, ghê nhất từ nãy giờ em thấy là người ta có quyền yêu cầu người khác sống theo suy nghĩ của mình và lấy mình ra làm chuẩn. Mà cái đáng sợ đó lại là của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ. Từ khi bà mẹ chồng ra, tay bà rung, rung của sự tức giận và khi nói chuyện thì sắc thái trong giọng nói rất kiên quyết giữ quan điểm của mình”.

MỚI - NÓNG