TPO - Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nữ diễn viên Nhật Bản Maria Hamasaki qua đời đột ngột ở tuổi 22.
Sina trích dẫn truyền thông Nhật Bản đưa tin, Maria Hamasaki qua đời đột ngột ở tuổi 22 khi đang tham gia chương trình thực tế của Nhật Bản có tên “IKiari”. Phía nhà sản xuất đã đăng thông báo tạm dừng chương trình. Chưa rõ nguyên nhân cái chết của Maria. Được biết, buổi sáng trước khi mất, cô vẫn đăng bài trên mạng xã hội, không có dấu hiệu nào cho thấy bất ổn về sức khỏe thể chất hay tâm lý nào.
Đáng nói hơn, chỉ ít phút sau khi tin Maria qua đời được xác nhận, xuất hiện thông tin, một phụ nữ độ tuổi 20 bị đâm chết trong trung tâm mua sắm ở khu vực nữ diễn viên sinh sống Điều này dấy lên nghi vấn, Maria chính là nạn nhân trong vụ việc. Hiện, thông tin này chưa được xác thực.
Trung tâm mua sắm được cho là nơi xảy ra vụ giết người.
Maria Hamasaki sinh năm 1998, hoạt động showbiz ở vai trò diễn viên, người mẫu. Theo Sina, từ khi gia nhập làng giải trí xứ sở hoa anh đào, Maria phải chịu những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Đến mức, người đẹp cầu xin dân mạng chấm dứt việc “khủng bố” cô. Tuy nhiên, các bình luận ác ý vẫn không chấm dứt. Cuối cùng, cô phải xóa đi rất nhiều bài đăng.

Tài tử Chadwick Boseman, nổi tiếng với vai diễn Chiến binh Báo Đen trong “bom tấn” Avenger, đã qua đời ở tuổi 43 vì ung thư.

Giữa ồn ào về "đại gia Gatsby" được cho là hình tượng “những người làm ra đất nước", vậy Gatsby là ai?

Nhiều nghệ sĩ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có show nên đã tự tìm cách mưu sinh cho bản thân và gia đình bằng cách bán hàng online.

Nếu như hàng năm, các gia đình thường mua vàng mã, đốt tiền âm, xe, nhà, quần áo … thì năm nay, giữa mùa dịch COVID-19, trong số lễ vật dâng cúng người âm còn có thêm cả...khẩu trang.

Tháng 7 âm lịch hay được gọi là tháng cô hồn luôn khiến mọi người đề phòng và cẩn trọng hơn trong tất cả hoạt động và công việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, tháng cô hồn có phải là tháng xui xẻo như dân gian thường truyền miệng?

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn hay tháng 7 Âm lịch hàng năm còn được coi là tháng của ma quỷ và ngày rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) là ngày “xá tội vong nhân”.

“Tất cả mọi việc tôi làm chẳng bao giờ chịu đi đúng hướng”. Đó là lời than vãn trong cơn tuyệt vọng của Howard Ratner, nhân vật chính trong bộ phim mới nhất của anh em nhà Safdie: Uncut Gems (tựa Việt: Viên Ngọc Thô). Phim là màn tường thuật về quá trình đổ vỡ đến cùng cực của Howard trong quãng ngày mà hắn phải khốn đốn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhằm giải quyết món nợ khổng lồ do thua cá độ.