NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín

TPO - Sự xuất hiện của Chánh Tín và “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai trong “Ký ức vui vẻ” đã khiến NSND Hồng Vân, Việt Trinh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời xa vắng.

Có thể khẳng định, điểm thu hút nhất của chương trình “Ký ức vui vẻ” là đưa mọi người trở về quá khứ, nơi có những kỷ niệm và con người không thể nào quên. Trong tập 4 phát sóng tối 18/1, người chơi có dịp gặp lại NSƯT Nguyễn Chánh Tín và “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai.

Hồng Vân mê... răng của Chánh Tín

Nhắc đến thập niên 80, nhiều người nhớ ngay đến một bộ phim đình đám lúc bấy giờ. Đó là “Ván bài lật ngửa” do NSƯT Nguyễn Chánh Tín đóng chính.

Việt Trinh chia sẻ, vào những năm 1980 chỉ có TV trắng đen, không phải nhà nào cũng đủ điều kiện sắm về nhà, ba mươi, bốn mươi hộ mà chỉ có duy nhất một chiếc TV của gia đình khá giả nhất. Mỗi tối, Việt Trinh và những bạn nhỏ trong xóm chen chúc nhau ở hàng đầu chờ đến phim, chờ đến ngủ gật nhưng không dám rời đi vì sợ mất chỗ.

“Lúc đó rất thần tượng anh Nguyễn Chánh Tín, vì anh quá đẹp trai, phong độ, hát hay. Lúc đó tưởng tượng rằng: Ôi! Hoàng tử của lòng em. Nếu sau này em lớn lên, em ước gì làm vợ của một người đẹp trai như anh”, nữ diễn viên nhớ lại.

Những ký ức đẹp đẽ đó khiến cả trường quay như vỡ òa khi tài tử một thời Nguyễn Chánh Tín xuất hiện. Ca sĩ Long Nhật đã lao đến ôm chầm lấy, rồi hôn thắm thiết lên má đàn anh. Ca sĩ Chí Thiện xin phép bắt tay để tỏ lòng ngưỡng mộ.

NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 1 Các nghệ sĩ vui mừng chào đón thần tượng một thời Chánh Tín.

Đáng kể nhất là NSND Hồng Vân. Cô e thẹn tiến đến gần và hỏi Chánh Tín với giọng nũng nịu: “Anh, anh còn nhớ em không?”.

Ngôi sao “Gạo nếp gạo tẻ” thổ lộ, lý do cô không thể nhớ được bộ đồ Đại tá Nguyễn Thành Luân (vai diễn của Chánh Tín trong “Ván bài lật ngửa”) mặc trong đoạn mở đầu của phim là vì “coi ảnh diễn toàn nhìn mặt ảnh không”.

Theo Hồng Vân, cô “mê” nhất là chiếc răng khểnh của nam nghệ sĩ sinh năm 52, đến mức lúc ăn kẹo cao su còn cố tình gắn bã vào răng để được giống như thần tượng.

Nghệ sĩ hài 52 tuổi còn hào hứng kể từng được đóng cặp với Chánh Tín trong vở kịch “Tình nghệ sĩ” ở Nhà hát Hòa Bình.

NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 2 Hồng Vân từng lấy bã kẹo cao su giả làm răng khểnh giống Chánh Tín.

Thái độ “kích động” quá mức của Hồng Vân khiến Chí Thiện phải thốt lên: “Khi được gặp thần tượng của mình, bao nhiêu tuổi rồi cũng quay trở lại như cũ, như thời trẻ của mình. Lần đầu tiên em thấy chị Hồng Vân như vậy luôn”.

Đáng tiếc cho Hồng Vân, bây giờ cô không thể được nhìn thấy chiếc răng khểnh gây thương nhớ một thời nữa. Lúc MC Lại Văn Sâm hỏi đến, nghệ sĩ Chánh Tín hài hước tiết lộ: “Già quá nó rụng mất rồi”.

Ba "nữ hoàng ảnh lịch" tái ngộ

Ngoài tài tử điện ảnh Chánh Tín, người chơi và khán giả “Ký ức vui vẻ” còn được gặp lại một nhân vật đình đám khác của thập niên 80 – “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai.

NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 3 MC Lại Văn Sâm cầm trên tay tấm ảnh lịch nổi tiếng của Hiền Mai.

Theo chương trình, vào giai đoạn những năm 1980, 1990, tên tuổi của Hiền Mai phủ sóng khắp đất nước Việt Nam bên cạnh những mỹ nhân khác như Diễm My 6x, Diễm Hương, Việt Trinh… Ảnh của cô xuất hiện trên các tấm lịch treo tường, băng rôn, bìa sổ lưu bút, pano quảng cáo…

Hiền Mai bắt đầu được công chúng biết đến qua bộ phim “Tuổi thần tiên”. Vai diễn cô giáo Mai dịu dàng, nhân hậu gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả thời đó. Ít ai biết, “nữ hoàng ảnh lịch” xuất thân là một giáo viên dạy tiếng Nga, sau đó chuyển sang làm người mẫu, rồi đóng phim.

NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 4 Hiền Mai rất nổi tiếng vào những năm 80, 90.

Việt Trinh cũng chia sẻ, giai đoạn đó, những gương mặt ảnh lịch phổ biến nhất có cô, Hiền Mai, Diễm Hương và Y Phụng. Diễm My 6x cũng nổi tiếng, nhưng trước thế hệ nên ít khi chụp chung, sau này có thêm Thanh Mai, Minh Thư. Không chỉ vậy, theo nữ đạo diễn sinh năm 1972, NSND Hồng Vân cũng được xưng tụng “nữ hoàng ảnh lịch” giai đoạn đó.

NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 5 Việt Trinh, Hiền Mai...
NSND Hồng Vân ‘thổ lộ’ trước Chánh Tín ảnh 6 và Hồng Vân đều được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch".

“Người đẹp Tây Đô” cho biết, những tấm ảnh lịch ngày xưa không có qua xử lý photoshop, mà chỉ vẽ thêm một chút cho rõ nét do ảnh chụp bằng máy cơ thường bị nhòe nét sau khi rửa. “Ảnh lịch có một đội ngũ họa sĩ ngồi vẽ lại một tí xíu, chỉnh nét lại chút xíu về lông mi, về mắt, về má hồng, về môi…”, Việt Trinh kể.

Cô nói thêm, hình ảnh của các mỹ nhân nổi tiếng thời bấy giờ không chỉ có trên lịch treo tường, mà còn in ở trên vỏ kẹo me, kẹo dừa, vé số…

Trong khi đó, NSND Tự Long thú nhận, từng có sở thích vẽ râu, rồi còn lén hôn lên ảnh các nữ thần tượng trên lịch, trên sổ tay.

Phủ sóng rộng khắp nước như vậy, nhưng theo tiết lộ của Hiền Mai, mỗi lần chụp ảnh, cô chỉ được trả tầm 2 – 3 triệu đồng, dù sau đó thành phẩm không chỉ in trên lịch treo tường, mà được sử dụng trên rất nhiều sản phẩm khác.

Những điều thú vị trên không chỉ mang lại cho khán giả những tràng cười vui vẻ, mà còn đưa nhiều người hoài niệm về những ký ức xưa cũ. Khi đó, họ còn là trẻ con, thanh niên mê mẩn bởi những thần tượng như Chánh Tín, Việt Trinh, Hiền Mai hay Hồng Vân.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.