Thành viên ban nhạc bị sóng thần Indonesia cuốn phăng mong vợ còn sống

TPO - Cơn sóng thần đã cướp đi sinh mạng của các thành viên nhóm nhạc "Seventeen" và khiến hơn 1.000 người Indonesia thương vong.
Vào tối ngày 22/12, trong khi ca sĩ Riefian Fajarsyah (Ifan) đang biểu diễn cùng với ban nhạc pop - rock “Seventeen” của mình trên sân khấu một bữa tiệc cuối năm của công ty điện lực Perusahaan Listrik Negara (PLN) tại Tanjung Lesung Beach Resort. Bất ngờ, một cơn sóng thần khủng khiếp đã đổ ập đến, cuốn trôi cả ban nhạc và gần 200 nhân viên tham dự bữa tiệc trên.

Video: Sóng thần cuốn phăng sân khấu trong khi ban nhạc “Seventeen" đang biểu diễn

Fajarsyah sau đó bị cuốn ra biển, nhưng đã bơi được vào bờ. Tuy nhiên, 4 thành viên của ban nhạc và ekip lại không được may mắn như vậy. Đồng thời, vợ của Fajarsyah, chị Dylan và tay trống của ban nhạc tên Andi vẫn đang mất tích.
Thành viên ban nhạc bị sóng thần Indonesia cuốn phăng mong vợ còn sống ảnh 1 "Seventeen" là ban nhạc nổi tiếng của Indonesia, nhóm nhạc này đã phát hành 6 album trong 19 năm.
Fajarsyah kể lại, trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hoảng loạn trong bóng tối và và ước tính có ít nhất khoảng 10 người đang vùng vẫy quanh mình.
Nam ca sĩ cho biết gần như đã bỏ cuộc để bơi ngược lại dòng nước. "Có đến khoảng 20 đến 24 xác chết trên biển", anh nhớ lại khi trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Quốc gia Indonesia.

 Video: một MV được yêu thích của ban nhạc "Seventeen"

Và khoảng 30 phút sau khi nước rút, Fajarsyah rời xuống từ trên cây và đi tìm vợ và những người bạn. Trên bãi biển, anh tìm thấy Muhammad Awal Nurbani (nghệ danh Bani, chơi bass) đã chết. Trên đường di chuyển đến bệnh viện y tế, anh biết thêm người quản lý Oki Wijaya cũng đã thiệt mạng. Herman (chơi guitar), và một thành viên khác của ekip là Ujang cũng được xác nhận đã thiệt mạng.
Mới đây, Fajarsyah đã đăng tải một đoạn clip cầu nguyện cho những người thiệt mạng cũng như cầu xin vợ và người bạn Andi an toàn trở về. 

Video: Fajarsyah cầu nguyện

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên, một nhân chứng cho rằng vợ của Fajarsyah có thể vẫn còn sống khi người này nhìn thấy cô tại một phòng khám tạm thời của một trường học. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể xác minh vì cơ sở vật chất và đường xá tại Indonesia đang bị hư hỏng trầm trọng.
Thành viên ban nhạc bị sóng thần Indonesia cuốn phăng mong vợ còn sống ảnh 2 Vợ chồng Fajarsyah và khung cảnh sân khấu sau cơn sóng thần khủng khiếp.
Theo Reuters, ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan Phòng Chống thiên tai của Indonesia cho biết, tính đến cuối ngày 23/12, đã có 222 trường hợp tử vong được xác nhận, 843 trường hợp bị thương và số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên.
Thành viên ban nhạc bị sóng thần Indonesia cuốn phăng mong vợ còn sống ảnh 3 Khung cảnh tan hoang của bãi biển Indonesia sau cơn sóng thần.
Sóng thần cuốn trôi ban nhạc nổi tiếng ở Indonesia khiến nhiều người không khỏi xót xa và sợ hãi trước những thảm họa và thiên tai mà “Mẹ thiên nhiên” đem đến cho “Xứ sở vạn đảo” này. Bởi Indonesia vốn là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trong khu vực hoạt động địa chất và núi lửa mạnh mẽ của vành đai lửa Thái Bình Dương.
MỚI - NÓNG