YouTuber đình đám của Mỹ tự sát gây bàng hoàng

TPO - Sự ra đi của Steve Cash – YouTuber đình đám khiến cộng đồng mạng thế giới không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.

Cụ thể, mới đây vợ của Steve Cash là Celia Cash DeCosta chia sẻ trên Facebook rằng: “Điều này thật khó khăn. Tôi thậm chí không biết phải nói gì hay làm gì bây giờ. Tôi vừa mất đi người bạn thân, trợ thủ, người yêu, người cố vấn của tôi và mọi thứ quý giá nhất vào sáng nay. Tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng, chồng tôi - Steve Cash đã tự sát vào sáng 16/4/2020… Nhưng mong mọi người hiểu rằng Steve không còn phải chịu đau đớn nữa”.

Việc Steve Cash tự sát bằng súng ở tuổi 40 cũng được sở cảnh sát thành phố Nampa của bang Idaho (Mỹ) xác nhận. Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước cái chết của Steve Cash cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình YouTuber này.

YouTuber đình đám của Mỹ tự sát gây bàng hoàng ảnh 1 Steve Cash nổi tiếng với loạt video "Talking Kitty".

Được biết, Steve Cash gia nhập cộng đồng YouTuber vào năm 2007 để đăng tải các video về hai chú mèo tên Sylvester và Gibson của mình. Trong đó, loạt video "Talking Kitty" ghi lại cảnh anh nói chuyện với những chú mèo cưng như thể chúng là con người đã thu hút được nhiều bình luận tích cực cũng như hàng triệu người hâm mộ.

 

Trong số đó, video nổi tiếng nhất là “BAD! BAD! BAD”! nói về một chú mèo luôn kêu "Bad" trước tất cả mọi thứ. Đoạn video đã thu hút được 17 triệu lượt xem và là đoạn clip nhiều lượt xem nhất trên kênh này. Tính đến sáng ngày 17/4, kênh YouTube của Cash đã có 2,4 triệu người đăng ký.

YouTuber đình đám của Mỹ tự sát gây bàng hoàng ảnh 2
 

Video cuối cùng được Steve đăng lên YouTube là vào ngày 31/12/ 2019 với tiêu đề “Sylvester Goes To Court”. Đặc biệt ở cuối đoạn video, Steve nói: "Này các bạn, tôi là Steve Cash, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem, và tôi mong được gặp các bạn trong video tiếp theo. Đối với những bạn thắc mắc tại sao đôi khi tôi lại mất quá nhiều thời gian để ra video mới thì câu trả lời là tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Điều đó có nghĩa là đôi khi tôi bị mắc kẹt trong một cơn trầm cảm suốt vài tháng, hoặc sáu tháng hay lâu hơn.

Nó cứ đến rồi lại đi và tôi không thực sự kiểm soát được nó. Tôi cũng rất xin lỗi vì mất nhiều thời gian chỉ để cho ra video mới. Chỉ là tôi cũng đang vật lộn. Dù vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi và tôi sẽ sớm gặp lại các bạn".

Theo The New York Post, Metro
MỚI - NÓNG