Trở lại trường sau 3 tháng nghỉ vì dịch: Khoảnh khắc không thể nào quên

Trở lại trường sau 3 tháng nghỉ vì dịch: Khoảnh khắc không thể nào quên
TPO - Hôm nay, 4/5, học sinh THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ vì dịch COVID-19. Với cả thầy và trò thì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, không thể nào quên.

Trường THCS – THPT Marie Curie (Hà Nội) đã xây dựng kịch bản chi tiết đón học sinh. Ngay từ cổng trường mang tên “Trường Sa”, lối vào được phân làn như ở sân bay. Một tấm biển bắt mắt được dựng lên ở sân trường với dòng chữ: “Chúc mừng các con trở lại trường. Hãy trân quý những ngày thầy trò được ở bên nhau! Giữ gìn sức khoẻ của mình và của mọi người!”.

Trở lại trường sau 3 tháng nghỉ vì dịch: Khoảnh khắc không thể nào quên ảnh 1  

Trước đó, nhà trường đã có thư ngỏ gửi cha mẹ học sinh đo thân nhiệt trước khi con đi học, nếu sốt, ho thì cho con ở nhà và khám y tế.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong suốt 3 tháng qua, đã nhiều lần trường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, mua thêm vật dụng,… để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, cứ gần đến ngày quyết định thì dịch bệnh ở Hà Nội lại diễn biến bất thường nên mọi phương án, kế hoạch cho học sinh đi học đành gác lại”.

Do vậy, lần này quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho toàn bộ học sinh THCS và THPT đi học từ ngày 4/5 khiến những người Hiệu trưởng như thầy Khang coi là sự kiện đặc biệt.

“Đêm qua tôi hầu như không chợp mắt được vì xúc động và hồi hộp chờ đón học sinh. Phải đến sáng nay, nhìn từng học sinh đeo cặp sách, mặc đồng phục của trường bước xuống từ những chiếc xe bus của trường, tôi mới cảm nhận hết giá trị của điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy”, thầy Khang tâm sự.

Trở lại trường sau 3 tháng nghỉ vì dịch: Khoảnh khắc không thể nào quên ảnh 2  

Thầy Khang cũng cho biết nhà trường đặt may 10.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, in logo của trường để dành tặng tất cả thầy trò trong ngày đầu đến trường và phòng khi có người cần đến.

Sau niềm vui đến trường, theo thầy Nguyễn Xuân Khang, chắc chắn thầy trò phải dốc toàn lực cho quỹ thời gian ít ỏi còn lại (khoảng 2 tháng) để hoàn thành chương trình giáo dục của học kỳ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy cho biết có một chút hồi hộp, lo lắng khi hôm nay quay lại trường. Vào nghề từ năm 1994, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đón học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết vào tháng 5. Nhưng điều cô thấy “không vui” nhất đó là không được ôm học trò sau một kỳ nghỉ dài.

Để đảm bảo theo yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, các lớp của trường THPT Yên Hòa đều chia thành hai, học theo thứ chẵn, lẻ.  Trường cũng yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thực hiện theo đúng chỉ đạo.

Theo cô Nhiếp khu vực cổng trường được chia thành 7 làn xe, trong đó 5 làn xe đạp và 2 làn đi bộ. Mỗi buổi học phải có 10 giáo viên cùng với bảo vệ, giám thị, đoàn thanh niên túc trực ở cổng trường để đo thân nhiệt cho học sinh.

Cô Nhiếp tâm sự: “Thương nhất học trò lớp 12. Mọi năm, giờ này chúng tôi đã phổ biến xong cho các con về quy chế thi và xét tuyển ĐH, kỹ năng làm bài và tâm lý làm bài. Năm nay thì chưa có gì”.

Tuy nhiên, cô Nhiếp cho hay, tập thể giáo viên nhà trường sẽ cùng nhau cố gắng, động viên, tạo động lực để các học sinh hoàn thành tốt năm học này, đặc biệt các học sinh lớp 12 vẫn có được kiến thức và tâm thế tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.