Google News

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn

TPO - Để kể về những lần đi tình nguyện của mình, thì tôi vẫn chưa phải là người tham gia nhiều. Nhưng kể từ khi được khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, tôi luôn tự hào và ấp ủ muốn được cống hiến nhiều hơn nữa…
Hồi cấp 2, khi chỉ mới là đứa trẻ “chân ướt chân ráo” vào bậc trung học, tôi cùng lũ trẻ trong xóm vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động tại nơi sinh sống. Lúc đó, tuy không được phân công nhưng chúng tôi đều xung phong và rất háo hức khi được giao nhiệm vụ như trồng cây, nhặt rác, dọn dẹp bồn hoa, hay dự án “làm đẹp góc phố”,... của địa phương. Từ bé, tôi vẫn luôn ao ước được vào Đoàn như các anh chị lớn, để có thể được đi mọi nơi giúp đỡ những người khó khăn. Có nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng khi nhìn lại thành quả của mình, nhìn thấy xóm làng của mình sạch sẽ hơn, thấy cảnh quan trở nên đẹp hơn, tôi lại như được tiếp sức, như một lời thúc giục bản thân sẽ làm tốt hơn. Khi thấy các anh chị tình nguyện viên khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, tôi cũng rất ngưỡng mộ… Kể từ đó, ước mơ được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện vẫn luôn được tôi ấp ủ.

15 tuổi, khi vừa mới được kết nạp Đoàn, tôi hào hứng lắm, sự kiện nào của Đoàn cũng không bao giờ vắng mặt. Đặc biệt phải kể đến dự án “Trao gửi yêu thương” vào mùa hè vừa qua của trường. Lúc đó, tôi đã rất hào hứng xung phong được đi tình nguyện. Khi ấy, đó là trải nghiệm đầu tiên được đi tình nguyện của tôi trong đời. Địa điểm chúng tôi đến đó chính là những trại trẻ mồ côi. Chúng tôi chơi cùng các bạn nhỏ, trao những các em món quà xinh xắn, cùng các em học bài, giao lưu và tạo ra những tiếng cười, và cuối cùng là trao tiền quyên góp mà chúng tôi đã gây quỹ... Khi nhìn thấy những nụ cười, trái tim tôi lại càng thôi thúc mình cần làm nhiều công việc tình nguyện hơn nữa… Đến khi về, chúng tôi ai cũng xúc động và đặc biệt bản thân tôi như hiểu ra được “tình yêu thương” trong cuộc sống này ý nghĩa thế nào.

Quả thực, tôi chưa thực sự có nhiều trải nghiệm, nhưng chính từ lần đi tình nguyện mùa hè vừa rồi, tôi như hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống: Sống là phải cho đi.

Bài dự thi cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” có thể gửi về báo Tiền Phong theo địa chỉ email: gioitretienphong@gmail.com đến hết ngày 3/3/2021. Ngoài ra, tác giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) và đề ngoài phong bì: Bài dự thi viết về “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”.

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 1

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Cảm ơn Đoàn đã giúp tôi trưởng thành

Được vào Đoàn và tham gia vào các hoạt động của Đoàn đã thay đổi và giúp tôi trưởng thành trong nhận thức lẫn hành động.

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 2

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Nhớ lần tiếp tế đảo Cồn Cỏ

Hơn 60 năm trước, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Bích Hậu về công tác tại báo Tiền Phong sau khi tham gia xây dựng tuyến đường chiến lược 12B (tỉnh Hòa Bình). Phát huy tinh thần TNXP, nhà báo Bích Hậu đã xung phong vào tuyến lửa Vĩnh Linh công tác và có những kỷ niệm không quên khi tham gia tiếp tế đảo Cồn Cỏ.

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 3

Tôi trưởng thành nhờ người bạn tên Đoàn

Có người hỏi tôi: “Vì sao bạn vào Đoàn?”, “Bạn hoạt động Đoàn có lợi ích gì?” và còn nhiều câu hỏi tương tự như thế nữa. Đây có lẽ là câu hỏi mà không chỉ mình tôi mà các bạn đoàn viên khác cũng đã từng được hỏi. Để trả lời những câu hỏi đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người bạn của tôi, tên bạn ấy là Đoàn!

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 4

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Hãy cho đi nhiều hơn, và cảm nhận nhiều hơn!

Đeo trên ngực chiếc huy hiệu Đoàn, tôi đi khoe với tất cả mọi người trong lớp, rằng tôi đã lớn hơn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã được vào Đoàn.

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 5

Tuổi trẻ của bạn và Đoàn: Để 'máu Đoàn' chảy mãi trong huyết quản

Đoàn đến với tôi từ năm 2006. Có thể nói, được kết nạp Đoàn là niềm vinh hạnh, hãnh diện của tôi cũng như một số bạn lúc đó. Chỉ có những bạn học xuất sắc hoặc trong ban cán sự lớp mới được kết nạp vào Đoàn.

Khoác áo xanh của Đoàn, luôn ấp ủ được cống hiến nhiều hơn ảnh 6

Đoàn nuôi dưỡng tâm hồn tôi

Tham gia các hoạt động của Đoàn, tôi nhận ra mình đã thay đổi và trưởng thành. Đoàn như một ngọn đèn soi sáng trái tim tôi.