Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - “Chúc các bạn may mắn vào Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ thật thành công và tỏa sáng tại đêm Chung kết. Em sẽ mãi luôn theo dõi mọi người. Cố lên nhé!”, lời nhắn nhủ của cô “em út” Lê Thị Kim Ngân sau khi rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020.

Giây phút khó khăn nhất có lẽ là lúc đối diện với những cô gái phải ra về sau đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020. Nói gì cũng ngập ngừng không nên lời. Tuy nhiên, sau những giọt nước mắt, các cô gái lại nở nụ cười, cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Ngồi trên xe trở về, thí sinh Lê Nguyễn Trà My (SBD 256) vẫn rạng ngời với nụ cười tươi rói và hồn nhiên nũng nịu: “Em muốn về đi ăn chị ơi. Em đói”.

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Thí sinh Lê Nguyễn Trà My (SBD 256) cùng các thí sinh khác trong hậu trường đêm Bán kết. 

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Lê Thị Kim Ngân (SBD 072) còn nhiều bỡ ngỡ. Cô gái đến từ Đồng Tháp liên tục phải tập luyện catwalk vì dáng đi chưa đạt. Dù phải dừng chân ở Bán kết nhưng mọi người đều ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của Ngân.

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Thí sinh Lê Thị Kim Ngân (ngoài cùng bên phải - SBD 072)

Trước khi rời ngôi nhà chung, Kim Ngân nhắn nhủ: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong những ngày qua. Cảm ơn Hoa hậu Việt Nam 2020 đã cho em những trải nghiệm thật tuyệt vời dù thời gian đồng hành cùng cuộc thi không dài nhưng đủ để cho em trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể nói là một dấu ấn cho sự trưởng thành của em ở  tuổi 18. Cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi, các anh chị ekip và các bạn thí sinh đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua.

Trong thời gian đồng hành cùng cuộc thi, có những chuyện riêng không vui đã đến với em. Nó làm em cảm thấy thật tồi tệ và xuống tinh thần trầm trọng. Nhưng may mắn lúc ấy em đã có mọi người trong ngôi nhà chung HHVN ở bên. Chúc các bạn may mắn vào Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ thật thành công và tỏa sáng tại đêm Chung kết. Em sẽ mãi luôn theo dõi mọi người. Cố lên nhé!

Chúc Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra thật thành công và tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho chiếc vương miện cao quý, là người sẽ làm cho Việt Nam tự hào tại đấu trường quốc tế.

Dù dừng chân tại top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng em chưa bao giờ cảm thấy buồn hay thất vọng khi không được vào Chung kết. Ngược lại, em cảm thấy rất vui và tự hào về bản thân vì em đã nỗ lực hết mình. Quan trọng hơn là em đã chiến thắng bản thân mình. Vượt qua sự rụt rè, ngại giao tiếp của bản thân. Cánh cửa này đóng lại, cơ hội khác sẽ mở ra”.

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Kim Ngân trong phần trình diễn áo dài.
Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4 Hình ảnh Kim Ngân trong hậu trường.

Là Hoa khôi Đại học Huế 2020, Võ Thị Ý Nhi (SBD 382) khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi phải dừng chân tại Bán kết. Cô gái gốc Thừa Thiên Huế thổ lộ, sự tiếc nuối của mọi người chính là thành công của cô rồi.  

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5 Thí sinh Võ Thị Ý Nhi (SBD 382).

“Em cám ơn mọi người vì đã ủng hộ em nhiệt tình. Sự tiếc nuối của mọi người chính là thành công của em rồi. Không ngờ đợt thi lần này, em được mọi người ủng hộ và giúp đỡ nhiều như vậy. Em vui vì được trải nghiệm những kỉ niệm khó có trong cuộc đời như thế này. Ekip Hoa Hậu Việt Nam 2020 thật sự tuyệt vời, thật sự bất ngờ và thật sự biết ơn. Tạm biệt mọi người nhé”- Ý Nhi nhắn gửi.

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6 Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung (ở giữa, thứ tư từ dưới lên)

Không chỉ Ý Nhi, rất nhiều cô gái khác khi phải nói lời tạm biệt ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020, dù có nuối tiếc nhưng đều cho đó là những kỉ niệm khó quên và đáng trân trọng trong tuổi thanh xuân của mình. Thí sinh Lê Thị Hạnh Dung (SBD 081) chia sẻ: “Vậy là kết thúc một cuộc hành trình, tuy ngắn nhưng đủ dài để em học hỏi được nhiều điều. Trong thời gian qua, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người thân, những người bạn luôn bên cạnh ủng hộ, đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em có được trải nghiệm tuyệt vời và đến các chị, các bạn đã cùng em tạo nên những kỉ niệm thật đẹp trong cuộc thi. Tuy không được đi tiếp nhưng em rất vui vì chí ít mình cũng đã chiến thắng bản thân và đây sẽ là một bước đệm thật vững chắc cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Bởi em tin rằng cánh cửa này đóng thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra”.

Lời tạm biệt của những cô gái rời nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7 Thí sinh Nguyễn Tú Uyên (SBD 281)

“Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em thật nhiều. Dù không thể bước tiếp nhưng những ngày qua có lẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Những ngày qua, em đã biết được thêm nhiều chị em mới tới từ khắp nơi trên đất nước và em cũng học được nhiều điều thú vị đồng thời cũng biết bản thân còn cần phải trau dồi thêm nữa. Hoa hậu Việt Nam sẽ là điểm sáng trong tuổi trẻ của em”- thí sinh Nguyễn Tú Uyên (SBD 281) nhắn nhủ.

Nếu ai đó nói, sự ấm áp trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam là diễn thì có lẽ sau đêm Bán kết toàn quốc đã chứng minh tất cả. Nếu không phải là tình bạn gắn kết thực sự, có lẽ các cô gái sẽ không ngồi lại bên nhau, người ra về không chúc cho những người ở lại sẽ có một hành trình ý nghĩa tiếp theo. Nếu chỉ là “diễn”, các cô gái sẽ không nói nhiều lời cảm ơn đến thế.

Xin mượn lời của Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thay cho lời  kết: “Những người phải dừng có thể tự hào là đã đến, đóng góp vào thành công chung của cuộc thi. Tôi tin chắc họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời, những giây phút thăng hoa cùng cuộc thi và tiếp nhận được nhiều kỹ năng và kiến thức bổ ích từ cuộc thi. Mong rằng họ sẽ mang theo tâm thế lan toả tinh thần tôn vinh cái đẹp và nhân ái của cuộc thi. Xin cảm ơn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020”.

MỚI - NÓNG