Đâm chết chồng mới của vợ ngay tại nhà

Người đàn ông nghiện ma túy đến nhà vợ cũ rút dao đâm chết tình địch rồi tẩu thoát.
Ngày 2/12, Công an huyện Hóc Môn bàn giao hồ sơ tang vật phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ án mạng trên địa bàn.
Nạn nhân là ông Tạ Bá Đĩnh (SN 1954, ngụ quận 12) bị Phạm Văn Duy (SN 1973, quê Vĩnh Phúc) đâm tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 1/12, người dân nghe tiếng hô hoán, kêu cứu ở ngôi nhà tại ấp Xuân Thới Đông 1 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) do người phụ nữ tên Lê (SN 1979, tên đã thay đổi) làm chủ.
Khi chạy tới, nhiều người phát hiện ông Đĩnh nằm gục, trên người có nhiều vết thương, mất máu; bên cạnh đó bà Lê cũng bị thương nhẹ, hô hoán kêu cứu. Riêng Duy thì cầm con dao dính máu chạy khỏi hiện trường.
Nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.
Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, lấy lời khai làm rõ.
Theo người dân, Duy là chồng cũ của bà Lê nhưng chưa ly dị. Vợ chồng từng sinh sống và có con chung. Sau đó do ông Duy nghiện ngập, hay đánh chửi vợ con nên hai người sống ly thân đã lâu.
Bà Lê sau đó sống chung như vợ chồng với ông Đĩnh và có con chung. Gần đây Duy vẫn tìm tới nhà để xin tiền chơi ma túy. Dù hai người đang chờ tòa án làm thủ tục ly hôn.
Ngày 1/12, người đàn ông nghiện ngập này lại tìm tới và gây hậu quả chết người.
Cảnh sát đang vận động Duy ra đầu thú để được khoan hồng.
Theo Theo Pháp Luật
MỚI - NÓNG