Món nợ khiến giám đốc Hàn Quốc sát hại bạn

Jeong In Cheol tại cơ quan điều tra
Jeong In Cheol tại cơ quan điều tra
Jeong In Cheol - Giám đốc Công ty Creata Việt Nam "chạy" 2,7 tỷ đồng cho bạn vay, lấy lãi gần một tỷ trong 2 ngày, nhưng không đòi được nên tức giận sát hại.

Ngày 2/12, Jeong In Cheol, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị Công an TP HCM đề nghị VKS cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản quy định tại Điều 123 và 168 BLHS 2015.

Động thái này được đưa ra sau 4 ngày Cheol thừa nhận hành vi sát hại rồi phi tang xác đồng hương Han Young Duk, 33 tuổi, vì "uất ức không đòi được nợ" và bị thách thức.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Cheol thành lập Công ty Creata Việt Nam từ tháng 1/2018 có trụ sở tại đường số 3, phường Tân Hưng (quận 7). Căn nhà làm trụ sở công ty nằm trong khu "nhà giàu" của Sài Gòn, gồm 4 tầng, có hơn 10 nhân viên Hàn Quốc và Việt Nam...

Tháng 3/2019, Cheol tình cờ gặp Duk tại một quán ăn ở quận 7, xin số điện thoại làm quen. Sau thời gian thân thiết, họ cùng bàn bạc mỗi người hùn 1,8 tỷ đồng đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh An Giang. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thành công, vốn liếng hao hụt. Vài tháng trước, Duk thường xuyên đến công ty của Cheol chơi, thân thiết với các nhân viên ở đây.

Hôm 14/11, Duk đến gặp Cheol mượn 2,7 tỷ đồng trong hai ngày để đầu tư kinh doanh. Theo thoả thuận, Cheol tính lãi 30% - tức là Duk phải trả cả gốc và lãi 3,5 tỷ đồng.

Cheol lấy ngay 900 triệu đồng tiền mặt đưa cho bạn, kêu nhân viên chuyển 600 triệu của công ty vào tài khoản của Duk, đồng thời vay em vợ 1,2 tỷ nữa để bù vào số còn lại. Tuy nhiên, đến ngày 17/11 quá hạn mà Duk không trả lại tiền, thách thức, tuyên bố cấn trừ vào số tiền 1,8 tỷ đồng đã hùn vốn đầu tư trước đó. Hai bên xảy ra to tiếng, mâu thuẫn.

Món nợ khiến giám đốc Hàn Quốc sát hại bạn ảnh 1 Hiện trường nơi phát hiện thi thể.
Theo lời khai của Cheol, ông ta thấy uất ức vì số tiền đưa cho Duk phải mượn người thân, bạn bè, tiền công ty... nên nảy sinh kế hoạch bắt cóc con nợ gây áp lực đòi tiền, nếu không trả sẽ giết.

Ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua cưa, kềm, kéo, túi nylon, găng tay cao su (nhằm không để lại dấu vân tay). Hôm sau, hắn mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn thành bột, gọi điện hẹn Duk đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, để "bàn bạc việc trả nợ".

Chiều 26/11, Cheol lái ôtô 4 chỗ màu đen chở Duk về trụ sở Công ty Creata Việt Nam khi nhân viên đã về hết. Tại lầu hai, khi Cheol đòi tiền gay gắt, Duk nói lấy 2 vòng tay hạt xoàn trị giá gần 100.000 USD đem bán. Do không có giấy tờ, bán không được giá nên Cheol không đồng ý.

Cheol lấy bia (đã pha thuốc ngủ) đưa cho Duk uống. Khi nạn nhân mê man, hắn lấy 9 găng tay cao su nhét vào miệng để đề phòng anh này tỉnh dậy kêu la. Tuy nhiên, một lúc sau Cheol phát hiện đồng hương đã tắt thở nên kéo xác vào thang máy đưa xuống lầu một. Vì còn tức giận nên Cheol lấy búa đập vào đầu nạn nhân. Hắn lấy cưa phân thân nạn nhân thành 11 phần, cho vào nhiều bao nylon rồi mang lên sân thượng cất giấu.

Sáng hôm sau, Cheol vẫn làm việc bình thường và nhờ nhân viên đi bán hai chiếc vòng của Duk. Các tiệm kim hoàn chỉ trả 80 triệu đồng nên hắn không đồng ý bán.

Buổi chiều, Cheol kêu nhân viên mua valy và một số túi nylon, băng keo để đem xác nạn nhân đi phi tang. Nhưng khi chưa thực hiện kế hoạch, hắn nói cho các nhân viên đồng hương đã sát hại anh Duk rồi lái xe bỏ đi. Các nhân viên đã liên hệ lãnh sự quán, báo chính quyền về vụ án.

Thi thể anh Duk được cảnh sát phát hiện ở tầng một và ba. Nạn nhân có vết thương ở đầu, nguyên nhân tử vong là nghẹt thở.

Sau 12 giờ phát hiện vụ án, trưa 28/11, cảnh sát bắt được Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG