Vụ Phó Viện trưởng VKSND đánh bạc: Mới nghe, chưa bàn đến

Vụ Phó Viện trưởng VKSND đánh bạc: Mới nghe, chưa bàn đến
TP - Sau khi Tiền Phong phản ánh việc ông Trần Thường Phi, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức đánh bạc tại nhà riêng, dư luận rất bức xúc, yêu cầu các cơ quan chức năng sớm làm rõ. Ngược lại, lãnh đạo Quảng Bình lại né tránh bằng cách đưa ra lí do không biết, hoặc mới nghe qua, chưa nắm cụ thể.

>> Viện phó KSND tỉnh đánh bạc: Viện KSND Tối cao yêu cầu làm rõ

Ông Phạm Hồng Tâm - Viện trưởng VKSND Quảng Bình: Nếu đúng vậy thì khiếp quá.
Ông Phạm Hồng Tâm - Viện trưởng VKSND Quảng Bình: Nếu đúng vậy thì khiếp quá..

Để tìm hiểu quan điểm của lãnh đạo Quảng Bình trước sự việc này, phóng viên Tiền Phong đã đến xin gặp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Lương Ngọc Bính. Tuy nhiên, ông nói đang bận tiếp khách không thể tiếp được, dù PV chỉ xin gặp 5 phút.

Xuống tầng 1, vào phòng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chúng tôi được ông trưởng ban giới thiệu sang gặp phó ban, với lí do chưa nắm được sự việc. Tiếp phóng viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Minh cho hay: “Liên quan vụ đánh bạc của đồng chí Phi, tôi mới nghe anh em nói lại là có báo Tiền Phong nêu nhưng chưa xem cụ thể nên tôi không thể trả lời. Anh nên sang gặp phía UBKT Tỉnh ủy vì trách nhiệm tham mưu cho thường trực do phía UBKT phối hợp với chúng tôi”.

Ông Đinh Công Hải - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy có vẻ cởi mở hơn, tuy nhiên khi phóng viên hỏi về những vấn đề liên quan vụ việc của ông Phi thì ông nói rằng nguyên tắc kiểm tra phải theo cơ chế tập thể, muốn nói cái gì phải có sự bàn bạc trước, vì thế liên quan sự việc này ông không bình luận gì. “Sự việc anh Phi vì nó mới quá nên chưa bàn đến. UBKT cũng chưa nhận được bất cứ thông báo hay phản hồi nào từ các cơ quan chức năng về sự việc của anh Phi nên chưa bình luận gì”.

“Anh Phi đam mê cờ tướng và phỏm”

Đúng 1 giờ 30 phút cùng ngày, chúng tôi có mặt tại VKSND tỉnh Quảng Bình. Có vẻ như biết không tránh được PV, Viện trưởng Phạm Hồng Tâm mới mở cửa tiếp. Ông nói: “Các anh ở Viện KSND Tối cao điện cho tôi giao nhiệm vụ phải báo cáo nhanh sự việc báo Tiền Phong nêu. Sáng nay, tôi đã yêu cầu anh Phi viết báo cáo đầy đủ nộp cho tôi chiều nay. Hiện anh Phi chưa có bản giải trình, tôi phải xem báo cáo của anh ấy thế nào đã. Nên tôi cũng chưa có nhận xét gì”.

Ông Tâm cho rằng: “Nếu đúng vậy thì khiếp quá. Cán bộ như vậy thì không còn gì để nói nữa. Tôi có nghe anh em nói qua, thỉnh thoảng có đến nhà anh Phi đánh phỏm vui vẻ thế thôi. Tôi biết anh Phi cũng đam mê cờ tướng và phỏm...”.

Quay lại gõ cửa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Chúng tôi vẫn không thể gặp vì ông vẫn nói đang tiếp khách.

Trong lúc đó, tiếp xúc với phóng viên nhiều người dân cho biết, đã đọc báo và biết vụ ông Phi đánh bạc. Họ rất bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Trong giải trình của mình với các cơ quan chức năng vào chiều 16-9, ông Phi cho rằng: Hình ảnh và thông tin đăng trên báo là chưa đúng. Thứ nhất, trong hình ảnh chiếc áo của tôi mặc là chiếc áo dạ mà năm 2000 khi đi Đan Mạch tôi đã để quên bên đó. Thứ hai, những hình ảnh về tiền nong trên bàn là không có thực, vì từ khi được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng, tôi luôn mẫu mực, giữ gìn hình ảnh của người cán bộ trong ngành, chưa có điều tiếng gì cả.

MỚI - NÓNG